Hôm nay, derby Merseyside đây! Ngày xưa chỉ cần một câu ngắn gọn thế này thôi là đủ để cả thành phố cảng Liverpool nói riêng và cả nước Anh nói chung bật chế độ lễ hội rồi
Dù Liverpool đang leo rank ở đâu trên BXH, dù thế giới giờ có vô vàn trận siêu kinh điển để ngắm, thì derby Merseyside giữa Liverpool và Everton vẫn mãi giữ một vị trí đặc biệt trong tim fan bóng đá Anh.
Trận "ăn thua đủ" giữa 2 CLB chỉ cách nhau chưa đầy 2km này từng nằm trong top 10 derby được mong chờ nhất lịch sử bóng đá đấy. Và ngay cả khi giá trị chuyên môn giờ đã tụt xa so với những màn combat kinh điển như Barca - Real, Man Utd - Arsenal, Bayern - Dortmund... thì derby Merseyside vẫn như món đồ cổ quý giá được lau chùi kỹ càng và bảo vệ bằng tất cả niềm tự hào
Ở thành phố cảng Liverpool, cùng một nhà mà người này khoái Liverpool, người kia lại mê Everton là chuyện bình thường nha!
21 thẻ đỏ đã từng được rút ra trong lịch sử derby Merseyside - con số này chứng minh độ máu lửa và "drama" giữa 2 CLB. Thù hận ư? Nghe có vẻ nhạt nhẽo. Derby nào mà chẳng có thù hận chứ
Cái sự "căng đét" trong derby nước Anh giữa Man Utd và Liverpool thậm chí còn tồn tại từ cả trăm năm trước, khi người Manchester xây cảng chặn tàu thuyền cập Liverpool, khiến hàng trăm công nhân Liverpool mất job. Những chapter đầu tiên trong câu chuyện thù hận giữa Man Utd và The Kop thậm chí còn được viết bằng máu luôn á
Vậy điều gì khiến derby Merseyside trở thành biểu tượng của nước Anh? Thú vị và ngược đời là ở chỗ, đó lại là tình làng xóm thật sự. Khi solo trên sân cỏ thì họ là enemy, nhưng khi cởi áo thi đấu ra, Liverpool và Everton lại là những người hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau"
Có lẽ không nhiều fan biết, giai đoạn 1902-1932, Anfield cũng từng là nhà của Everton luôn, cho đến khi nửa xanh vùng Merseyside tách khỏi Liverpool về ở Goodison Park. Ở thời hoàng kim của The Kop, việc bắt gặp một công dân Liverpool vừa là fan của Lữ đoàn đỏ, vừa yêu mến Everton cũng easy lắm.
Để mọi người thấy mức độ "anh em tương trợ" nha: Tháng 3/2014, Everton gặp Man City trên sân Etihad. Đó là trận hoàn toàn vô nghĩa với Everton, nhưng lại quan trọng siêu cấp với Liverpool. Nếu Everton thua Man City, đội bóng hàng xóm hết sạch cơ hội vô địch. Còn nếu Everton thắng Man xanh, họ sẽ chặn đứng chính Man City, giúp Liverpool tiến gần hơn tới ngai vàng Premier League
Thế giới bóng đá đã gặp hoàn cảnh éo le này nhiều lần và thường thì chuyện hàng xóm giúp nhau hiếm khi xảy ra lắm. Thậm chí trong story HLV Roberto Martinez kể, có những CLB sẵn sàng hi sinh vinh quang của bản thân, miễn hàng xóm cũng vấp ngã theo.
Ông Martinez kể: "Năm 1993, lúc đó tôi còn là cầu thủ, ra mắt Zaragoza trong trận gặp Atletico Madrid. Trận này ở vòng cuối La Liga. Cùng lúc đó, Real Madrid đấu với Tenerife. Nếu Real thắng, Kền kền trắng vô địch, còn Atletico Madrid được dự cúp châu Âu. Còn nếu Real thua, thành Madrid mất tất".
"Cuối cùng, Real Madrid thua trận. Họ mất luôn chức vô địch, còn Atletico Madrid cũng chẳng được dự cúp châu Âu. Tôi tận mắt chứng kiến đám đông fan Atletico Madrid vui như Tết vì Real Madrid mất chức vô địch. Tôi không thể hiểu họ nghĩ gì lúc đó. Chẳng lẽ sự hận thù giữa 2 CLB cùng thành phố lại lớn đến mức người ta sẵn sàng hy sinh cả tự tôn, lợi ích bản thân chỉ để xem đối thủ fail sao?"
Quay lại nước Anh, vậy Everton đã chơi trận đấu năm đó với Man City thế nào? Nửa xanh thành Merseyside đã chiến đấu full power, như thể trận này quyết định vận mệnh họ vậy. Đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Everton vẫn thua 0-1, và nhờ chiến thắng này, Man City vô địch Premier League năm đó, Liverpool về nhì
Nguồn: kenh14.vn