MiBabe3182
New member
Chắc chỉ có 2 anh thủ môn Courtois và Oblak là "chill" nhất sau trận derby Madrid vừa rồi đây! Dù khung thành bị "bắn phá" dữ dội nhưng lưới vẫn nguyên vẹn, quá đỉnh luôn
Vòng 7 La Liga 2018/19 mang đến trận Real 0-0 Atletico - tưởng là cơ hội vàng để bứt phá khi Barca chỉ hòa Athletic Club 1-1, nhưng hóa ra cả hai đội đều... "ăn không ngon"
Trận đấu thu hút hàng triệu người xem này kết thúc với tỷ số "khô hạn" 0-0. Nhưng thật ra không hề nhàm chán đâu nhé, trọng tài phải rút tới 7 thẻ vàng (3 cho Real, 4 cho Atletico) - căng đét!
Real chơi khá áp đảo với 66% kiểm soát bóng, tung ra 15 cú sút nhưng chỉ trúng đích 6 cái và... không thành bàn nào cả Còn Atletico thì dứt điểm 8 lần, trúng đích 3, nhưng cũng trắng tay tương tự.
Lý do? Hai anh thủ môn quá "khủng" luôn! Mỗi khi bóng bay vào khung thành là họ lại cản phá xuất sắc. Thế là thời gian cứ trôi mà lưới vẫn y nguyên đấy thôi
Thêm cái drama nữa là Bale - ngôi sao tấn công hot nhất thời điểm đó của Real - bị chấn thương háng và phải rời sân sau hiệp 1. Nếu anh ấy nghỉ dài hạn thì Real khổ lắm đây!
Về BXH, Real và Barca cùng 14 điểm nhưng Real xếp sau. Sevilla thứ 3 với 13 điểm, Atletico thứ 4 với 12 điểm.
Trận tiếp theo, Real sẽ đối đầu Deportivo Alavés, trước đó còn phải "combat" với CSKA Moskva ở Champions League. Phim độ Los Blancos đang gặp rắc rối rõ khi vòng trước thua Sevilla 0-3 HLV Lopetegui cần "fix bug" nhanh cho đội bóng hoàng gia trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn nha!
Nguồn: soha.vn