Chỉ cần zoom in bức tranh cổ thôi là một chi tiết nhỏ xíu đã khiến các chuyên gia phải lật tung sách vở lịch sử để tìm lời giải đáp rồi đấy!
"Ngũ bách La Hán đồ" (tạm dịch: Tranh 500 vị La Hán) là cả một tập tranh siêu xịn được "chế" bởi hai họa sĩ tai to mặt lớn thời Nam Tống là Châu Quý Thường và Lâm Đình Khuê. Đây chính là kiệt tác biểu tượng của văn hóa Phật giáo ở khu vực Chiết Đông, Ninh Ba, Trung Quốc nha.
Tổng cộng hơn 100 bức tranh được xác nhận, phần lớn được vẽ bằng kỹ thuật in điêu khắc với nguyên liệu chính là bột vàng kim luôn á. Các bức tranh được xếp theo thứ tự cụ thể tạo nên một bộ sưu tập hoàn chỉnh, liên kết với nhau cực kỳ ăn ý.
Những bức tranh thuộc tập tranh "Ngũ bách La Hán đồ". Ảnh: Sohu
Bộ tranh này mô tả các sự kiện lịch sử của Phật giáo, từ những câu chuyện điển tích cho đến đời sống của các vị sư. Xen kẽ vào đó là từng chi tiết nhỏ về cuộc sống đời thường của người dân thời đó.
Bộ tranh đã khiến đám thợ sưu tầm và các chuyên gia phải "phát cuồng" luôn. Và trong quá trình nghiên cứu kỹ càng, họ đã phát hiện ra nhiều chi tiết cực kỳ thú vị đấy!
Đôi dép xỏ ngón xuất hiện trong bức tranh hơn 1000 năm tuổi. Ảnh: Sohu
Cụ thể là khi phóng to một bức tranh lên tận 30 lần, người ta phát hiện bên cạnh các vị La Hán có một đôi dép trông y chang dép xỏ ngón thời nay luôn á! Vật này vốn quen thuộc lắm rồi, nhưng mà hơn 1000 năm trước cơ đấy, vậy sự xuất hiện của nó có hợp lý hong?
Loại giày được sử dụng rộng rãi thời kỳ nhà Tống. Nguồn: Baidu
Theo sách vở ghi chép lại, loại giày được xài nhiều nhất thời Tống là giày vải che kín mũi chân. Thông tin này khiến cả cộng đồng mạng thời đó (ờ thì đùa thôi ) tranh luận sôi nổi về đôi dép bí ẩn này. Có người bảo họa sĩ vẽ nhầm, có người đoán là dựa vào tưởng tượng, thậm chí còn có thuyết cho rằng tác giả đã... xuyên không để "mua" đôi dép xỏ ngón hiện đại về vẽ luôn!
Nhưng mà sự thật thì đơn giản hơn nhiều nha các bạn ơi!
Ở Trung Quốc, nhiều người nghĩ dép xỏ ngón mới chỉ xuất hiện từ thời Dân Quốc thôi, nhưng thực ra nó đã có từ lâu lắm rồi với cái tên guốc gỗ đấy.
Những ghi chép sớm nhất về guốc gỗ xuất hiện từ thời Hán Vũ Đế luôn á. Trong cuốn "Sưu thần ký" có ghi: "Xưa làm guốc, nữ nhân đi đầu tròn, nam nhân đi đầu vuông", nghĩa là hình dáng guốc cho nam và nữ sẽ khác nhau nha.
Đến thời Nam Tống, guốc gỗ được các sư thầy xài nhiều vì tiện lợi, thoải mái lại bảo vệ chân nữa. Nghe đâu có vị sư khi đi loại dép này, mỗi bước chân phát ra tiếng "cách cách" giống hệt tiếng gõ mõ luôn ý, nên loại dép này đã phần nào trở thành "signature" của các vị sư thời đó rồi.
Hình ảnh đôi dép xỏ ngón quen thuộc xuất hiện trong nhiều bức tranh khác. Ảnh: Sohu
Nguồn: soha.vn