Sau bao drama, nước mắt rơi như mưa và sự phản đối từ gia đình, cuối cùng tập 13 "Chị Đẹp" cũng khép lại với twist mà ai cũng đoán trước được rồi
Sau khi tập 12 kết thúc vào cuối tuần trước, các fan đã dự đoán tập 13 "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" sẽ là tập của những giọt nước mắt và nỗi buồn tràn trề. Và đúng là vậy luôn á! Từ đầu đến cuối, cặp đôi Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In) không nở được nụ cười nào với nhau cả
Cuối tập phim, tình tiết mà bao nhiêu khán giả đã mong chờ suốt cả tuần - Yoon Jin Ah chính thức nói lời chia tay Seo Joon Hee - đã lên sóng rồi đây! Lý do tình tiết này được mong đợi đến vậy là vì nó là điều chắc-chắn-phải-xảy-ra, nên càng xảy ra sớm thì càng đỡ đau tim. Chưa kể, hiện giờ không ít người xem đang mong "Chị Đẹp" có kết thúc... buồn luôn ấy Tuy nhiên, mới tập 13 mà cặp đôi đã chia tay rồi thì khả năng cao là họ sẽ sớm tái hợp lại thôi và phim này vẫn sẽ có happy ending nha!
Seo Joon Hee dầm mưa, tức giận vì ba
Nhìn thấy Yoon Jin Ah đi cùng ba, Seo Joon Hee không khỏi bực tức ghê. Mặc dù Yoon Jin Ah muốn tạo điều kiện cho hai bố con gặp lại nhau, nhưng anh lại không coi ông ấy là ba mình. Kế hoạch của Yoon Jin Ah và ông Seo fail toàn tập Seo Joon Hee cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Đứng trên sân thượng công ty, anh dầm mình trong cơn mưa lớn mà vẫn chưa nguôi cơn giận. Buổi tối hôm đó, Seo Joon Hee say khướt ở nhà, Yoon Jin Ah không thể liên lạc được với anh.
Yoon Jin Ah đến quán cà phê của Seo Kyung Sun để hỏi về Seo Joon Hee, vì cô không thể liên lạc được với anh và cũng không thấy anh đến công ty. Seo Kyung Sun lo lắng khi biết được toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên Yoon Jin Ah giải thích rằng ông Seo gặp cô là để chuyển quà tới cho hai anh chị em. Trong khi đó, Seo Joon Hee mặc suit chỉnh chu để đến thăm mộ mẹ. Yoon Jin Ah ngồi chờ ở trạm tàu điện ngầm. Nhìn thấy một anh chàng đang chạy đến bên người yêu, cô nhớ lại lần Seo Joon Hee đến tiễn cô ra về ở đây
Yoon Jin Ah không thể liên lạc được với Seo Joon Hee
Sau bao nhiêu lần mất liên lạc khiến mọi người lo sốt vó, Seo Joon Hee cuối cùng cũng trở về công ty. Khi cùng đứng đợi thang máy, Yoon Jin Ah trông giận dữ hơn cả Seo Joon Hee nữa là! Đối với Seo Joon Hee, người đàn ông ấy là một kẻ xa lạ từng không muốn gặp lại con cái nhưng giờ ông lại xuất hiện và tỏ ra là một ông bố đầy yêu thương. Điều tệ hơn nữa là ông lại xuất hiện trước mặt người con gái anh yêu và chính Yoon Jin Ah đã ép anh phải chấp nhận người ấy là ba anh
Lần đầu tiên, Seo Joon Hee và Yoon Jin Ah cãi vã mà không thể giải quyết được mâu thuẫn. Seo Joon Hee nói rằng chính Yoon Jin Ah đã khiến anh hành động trẻ con như vậy và anh mong cô hãy hiểu cho anh. Thế nhưng, Yoon Jin Ah vẫn không thể hiểu cho người yêu mình, không hiểu được tại sao anh lại không chấp nhận ba. Cô rời đi, bỏ lại Seo Joon Hee một mình...
Yoon Jin Ah cãi nhau với Seo Joon Hee, không thể hiểu hành động của anh
Ngày hôm sau, Seo Joon Hee đến gặp chị gái. Anh nói rằng bình thường mỗi khi đến thăm mộ mẹ, anh đều tìm được câu trả lời hay giải pháp nhưng lần này thì không. Seo Kyung Sun giải thích rằng đó là vì lần này mẹ của họ đang tức giận, vì con trai bà đang làm sai. Tuy Seo Kyung Sun cũng không thích ba mình nhưng đó vẫn là người ba duy nhất của họ. Cô cũng giải thích rằng ông Seo gặp Yoon Jin Ah vì muốn nhờ cô đưa quà cho hai anh chị em. Seo Joon Hee dần hiểu ra vấn đề rồi
Nguồn: kenh14.vn