Người hùng U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn hôn lên lá cờ Tổ quốc sau khi sút cú quyết định hạ gục U23 Hàn Quốc, giành hạng 3 châu Á 2026 - moment này chill phết đó!
Một khoảnh khắc sẽ còn được flex rất lâu trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam nè. Sau 90 phút chính thức và 2 hiệp phụ căng muốn đứt tim đêm 23/1, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỉ số 2-2, buộc trận tranh hạng 3 châu Á 2026 phải bước vào loạt luân lưu cân não - nơi bản lĩnh và thần kinh thép quyết định tất cả.
Hai đội giằng co từng lượt sút, không ai chịu nhường ai. Áp lực đè nặng lên từng bước chạy, từng nhịp thở. Và rồi khoảnh khắc định mệnh ập đến ở lượt sút thứ 7 luôn.
Bên phía U23 Hàn Quốc, Bae Hyun-Seo bước lên chấm 11m với hy vọng níu kéo trận đấu. Nhưng trước mặt anh là Cao Văn Bình - người gác đền của U23 Việt Nam. Trong khoảnh khắc quyết định, thủ môn áo xanh đã xuất sắc cản phá cú sút, khiến khán đài vỡ òa, thắp lên niềm tin chiến thắng cho đội nhà.
Không để các anh phải chờ lâu, Thanh Nhàn tiến đến chấm phạt đền. Không do dự. Không run sợ. Tiền đạo của U23 Việt Nam giữ gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tập trung tuyệt đối - slay thật sự! Một cú sút chuẩn xác, đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc, khép lại loạt luân lưu nghẹt thở.
U23 Việt Nam chính thức giành chiến thắng, đoạt hạng 3 châu Á 2026 rồi nè!
Trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, Thanh Nhàn chạy về phía đồng đội, rồi hôn lên lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái. Hình ảnh ấy - giản dị nhưng thiêng liêng - đã chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ.
Không chỉ là bàn thắng quyết định, đó còn là moment của niềm tự hào, của tinh thần chiến binh và của khát vọng Việt Nam trên đấu trường châu lục. Thanh Nhàn - người hùng của U23 Việt Nam. Một cú sút khép lại trận đấu. Một nụ hôn dành cho Tổ quốc. Đẹp trai quá đi mất thôi!
Các chiến binh áo xanh ôm nhau vỡ òa cảm xúc - ai cũng cảm động hết á!
Nguồn: soha.vn
Một khoảnh khắc sẽ còn được flex rất lâu trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam nè. Sau 90 phút chính thức và 2 hiệp phụ căng muốn đứt tim đêm 23/1, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỉ số 2-2, buộc trận tranh hạng 3 châu Á 2026 phải bước vào loạt luân lưu cân não - nơi bản lĩnh và thần kinh thép quyết định tất cả.
Hai đội giằng co từng lượt sút, không ai chịu nhường ai. Áp lực đè nặng lên từng bước chạy, từng nhịp thở. Và rồi khoảnh khắc định mệnh ập đến ở lượt sút thứ 7 luôn.
Bên phía U23 Hàn Quốc, Bae Hyun-Seo bước lên chấm 11m với hy vọng níu kéo trận đấu. Nhưng trước mặt anh là Cao Văn Bình - người gác đền của U23 Việt Nam. Trong khoảnh khắc quyết định, thủ môn áo xanh đã xuất sắc cản phá cú sút, khiến khán đài vỡ òa, thắp lên niềm tin chiến thắng cho đội nhà.
Không để các anh phải chờ lâu, Thanh Nhàn tiến đến chấm phạt đền. Không do dự. Không run sợ. Tiền đạo của U23 Việt Nam giữ gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tập trung tuyệt đối - slay thật sự! Một cú sút chuẩn xác, đánh bại thủ môn U23 Hàn Quốc, khép lại loạt luân lưu nghẹt thở.
U23 Việt Nam chính thức giành chiến thắng, đoạt hạng 3 châu Á 2026 rồi nè!
Trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, Thanh Nhàn chạy về phía đồng đội, rồi hôn lên lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái. Hình ảnh ấy - giản dị nhưng thiêng liêng - đã chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ.
Không chỉ là bàn thắng quyết định, đó còn là moment của niềm tự hào, của tinh thần chiến binh và của khát vọng Việt Nam trên đấu trường châu lục. Thanh Nhàn - người hùng của U23 Việt Nam. Một cú sút khép lại trận đấu. Một nụ hôn dành cho Tổ quốc. Đẹp trai quá đi mất thôi!
Các chiến binh áo xanh ôm nhau vỡ òa cảm xúc - ai cũng cảm động hết á!
Nguồn: soha.vn