Đen Vâu: "Cái 'Đen' trong đời là vì lo toan nhiều quá, còn trong nhạc là do... bỡ ngỡ chưa quen"

HoangCheReal

New member
4039467a4e92ee93a28a.jpg

d3dd64c63561e4b837a8.png

588f615aac377578c01e.png

494b5b3add7fad2a51e0.png


Đúng 1 năm sau lần trò chuyện về cuộc sống, team mình lại được ngồi hóng drama (á nhầm) tâm sự cùng anh Đen Vâu về những chuyện đã qua. Phải nói là 1 năm qua anh "khá là im lặng" về mặt âm nhạc, nhưng mà cứ mỗi lần xuất hiện là lại gắn liền với những hoạt động thiện nguyện và các sản phẩm âm nhạc mang tính cộng đồng siêu ý nghĩa.

Đây cũng là 1 năm với vô vàn trăn trở: về cách làm sao để làm việc tốt hơn, về hành trình tìm lại nguồn cảm hứng sáng tạo, và cả việc làm thế nào để "trả ơn" tình yêu mà khán giả dành cho mình

29c185d28cdfec48318f.png

7c4104cde0ce361380af.png

838eb3cbefe4e44201fc.png


"Như lúc nãy mình ngồi tâm sự bên ngoài ấy, vui lắm vì những gì mình hứa với nhau năm ngoái thì giờ Đen đã làm được một phần rồi. Nhớ nhất câu hỏi: 'Sang năm anh Đen tính làm nhạc gì?'. Đen có nói là muốn làm âm nhạc để động viên mọi người và cả chính mình nữa. May quá, năm vừa rồi Đen viết được một bài như thế rồi đó.

Năm ngoái cũng là năm Đen làm được liveshow ở Hà Nội. Một show diễn thực sự cam go lắm luôn, nhưng may là đã hoàn thành trọn vẹn và đầy cảm xúc. Nhưng mà không hiểu sao, Đen cứ thấy mình không viết được nhiều nhạc là như... chẳng làm được gì cả. Thật luôn đó, kiểu như không làm được một cái gì ý."

48285ad8ede2dadb2374.png


"Không viết được nhiều nhạc là tôi thấy bực dọc lắm á. Nên nhiều khi, tôi thấy mình để thời gian trôi qua hơi vô nghĩa. Đấy là cảm giác mình biết mình còn có thể làm được rất nhiều, biết rằng sức lực vẫn còn dồi dào lắm nhưng mình vẫn... chưa làm được. Có lẽ vì mình vẫn đang thiếu chút cảm hứng nào đó. Nghe hơi khó tính với bản thân nhỉ Mình vẫn đang lao động mỗi ngày chứ đâu phải nghỉ ngơi hoài. Nhưng rồi lại thấy chạnh lòng, vì biết rằng với sức lực này, mình có thể làm được thêm nhiều thứ nữa mà..."



"Chúng ta đều đủ lớn để hiểu rằng, ngoài công việc đang làm, ta còn vô số thứ khác cần chia sẻ thời gian như đời sống, gia đình, xã hội, bạn bè, người thân. Đen là con lớn trong nhà, cũng có rất nhiều thứ xảy ra mà mình phải lo, nhưng đâu thể share hết với công chúng được. Người này ốm, người kia bệnh, chuyện nhà rồi chuyện cửa, biết bao nhiêu thứ cứ thế 'băm nhỏ' quỹ thời gian của mình ra từng miếng

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top