TraBobo8446
New member
Hình ảnh hai anh chú tuổi trung niên cùng nhau thổi nến, cắt bánh kem đón sinh nhật đang làm MXH "tan chảy" vì quá ấm áp Tình bạn đôi khi chỉ cần giản đơn thế thôi, nhưng sự chân thành và nồng ấm thì ai cũng cảm nhận được hết nha!
"- Mày cầm bánh kem lên đi tao chụp cho tấm
- *Cười*
- Rầu nè coi đi, mấy tấm luôn đó
- Thổi đèn cầy đi..
- Rồi, bỏ vô hộp lại lát đem về nhà cho mấy đứa nhỏ ăn, tụi nó mê cái này lắm..."
Đọc đoạn hội thoại này mà bất cứ ai cũng phải mỉm cười thôi á! Cười vì thấy ấm lòng, cười vì giữa cuộc sống bận rộn bon chen này mà vẫn còn những tình bạn chân thành trong trẻo như vậy.
Hai anh chú này không rõ đã thân nhau bao lâu, ai giàu ai nghèo cũng chẳng quan trọng. Chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, cùng đón sinh nhật, chụp hình kỷ niệm và ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ thôi! Không cần quán xịn view đẹp hay lời chúc văn hoa cầu kỳ, chỉ cần có nhau bên cạnh là đã vui và hạnh phúc rồi!
Câu chuyện được Minh Minh - một facebooker chia sẻ lên MXH và nhanh chóng viral khắp nơi. Minh Minh tâm sự: "Thật sự thấy hình ảnh 2 chú con vừa ngưỡng mộ vừa có tí buồn. Không biết sau này ở tuổi của chú, mà nói chi sau này, hiện tại bây giờ, giữa cuộc sống xua bề xua bộn chữ tiền đi trước chữ tình thì con có may mắn có được một bạn "cốt" như chú không!"
Sau khi được đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn tri kỷ của hai nhân vật trong ảnh. Nhiều bạn trẻ cũng thấy buồn vì hiện giờ người biết trân trọng và giữ gìn tình bạn không còn nhiều Đa phần mọi người đều quá bận rộn với cuộc sống riêng, bị cuốn vào vòng xoay tiền tài danh vọng nên ít ai giữ được một người bạn thật lòng bên cạnh. Tính đến hiện tại, bài đăng đã có 42k lượt thích, hơn 23k lượt chia sẻ và vẫn đang được lan truyền mạnh trên MXH!
Dưới đây là nguyên văn câu chuyện tài khoản Facebook Minh Minh chia sẻ:
"TRI KỶ
Ngày sinh nhật
- Mày cầm bánh kem lên đi tao chụp cho tấm
- *Cười*
- Rầu nè coi đi, mấy tấm luôn đó
- Thổi đèn cầy đi..
- Rồi, bỏ vô hộp lại lát đem về nhà cho mấy đứa nhỏ ăn, tụi nó mê cái này lắm..
Không cần màu mè hay những câu chúc hoa mỹ, không cần biết nơi đông người có những ai để ý, không cần biết mày làm nghề gì giàu có hay không và cũng không cần biết có thể lương của tao hôm nay vừa đủ bàn nhậu của tao với mày. Mà chỉ biết mày là bạn tao, ngày sinh của tao tao có thể quên nhưng ngày đẻ của mày tao sẽ nhớ.
Thật sự thấy hình ảnh 2 chú con vừa ngưỡng mộ vừa có tí buồn.Không biết sau này ở tuổi của chú, mà nói chi sau này, hiện tại bây giờ, giữa cuộc sống xua bề xua bộn chữ tiền đi trước chữ tình thì con có may mắn có được một bạn "cốt" như chú không..!
Bạn thân, không cần bạn phải nhắc nhở, không cần cố gắng giữ liên lạc, dù không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngồi xuống là có thể cùng ăn với nhau, ngay cả một câu "chào" cũng không cần, vén tay áo lên vừa ăn vừa nói thao thao bất tuyệt "Tao kể cho mày nghe…". Như thể bao nhiêu năm về trước cũng chẳng qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi".
Nguồn: kenh14.vn