"Đến tuổi đó rồi, còn đi họp lớp để gặp người yêu cũ làm cái gì nữa?" - drama khiến MXH Trung Quốc dậy sóng không lối thoát

MeoTutu2237

New member
Hành động của anh chàng này khiến hội bạn thân và dân mạng phải vào cuộc can ngăn vì quá sai trái luôn á

c3af94d3d7518d473345.png


Họp lớp - cái tên nghe xong là muốn "đi Đà Lạt" luôn Tưởng đâu chỉ là dịp gặp lại đám bạn thân năm xưa, nhưng thực tế nhiều khi nó lại trở thành đại hội flex của những người thành công, khiến nhiều người e dè không dám nhìn mặt bạn bè cũ. Và qua những câu chuyện "ngày xưa ơi là ngày xưa", họp lớp còn có thể khiến gia đình tan vỡ nữa, điển hình như drama vừa viral trên Weibo (MXH bên Trung Quốc) đây này!

Theo đó, một netizen đã share video ghi lại cảnh 2 người bạn của mình trong lần đi họp lớp. Một anh chàng để chìa khoá xe trên bàn (flex kiểu gì đấy ), ôm và quàng vai thân mật với một chị gái. Plot twist là cả hai đều... đã có gia đình riêng rồi nha mọi người ơi!

545a966cf76dae023b18.png


Hoá ra anh chàng và chị gái này là tình đầu của nhau

Theo như clip được chia sẻ, cuộc trò chuyện bắt đầu khi chị gái than vãn về cuộc sống hôn nhân không happy của mình: Chồng thường xuyên vắng nhà, sống vô tâm, ăn chơi trác táng bên ngoài, để cô một mình phải gánh team lo toan cuộc sống gia đình.

Anh chàng chính là mối tình đầu của chị. Nghe chị nói vậy, anh rơi nước mắt và tự trách bản thân: "Nếu biết trước như thế này, ngày đó nhất định anh đã cưới em, không nên chia tay!". Sau đó, chị gái bật khóc: "Ngày đó là anh đối xử tệ với em. Bây giờ em sống không tốt, tất cả là do anh! Sao anh không cưới em chứ!".

5ac443ac37569049020a.png


aa31094e1a5aa3789d41.png


Netizen chê trách những hành động "vượt mức pickleball" của cặp đôi này (chuẩn drama hẳn hoi rồi đây )

Người đăng tải video cũng spoil thêm về chuyện tình của anh chàng và chị gái trong clip. Hoá ra hồi còn học cấp 3, cả lớp đều biết về mối quan hệ của họ, thậm chí họ còn từng bị thầy cô gọi lên phê bình vì chuyện này luôn.

Sau hơn 2 năm bên nhau, đến khi tốt nghiệp, cả hai không đỗ đại học mà chuyển sang học nghề. Cả hai cũng vì thế dần xa cách mà chia tay. Sau vài năm cố gắng, anh chàng đã mua được nhà và tậu xe, cũng đã kết hôn rồi.

Thế nhưng khi biết mối tình đầu của mình đã kết hôn nhưng không hạnh phúc, anh rất đau lòng, tìm cách liên lạc với hội bạn để tổ chức buổi họp lớp, mời tình đầu tham dự (ý đồ rõ mồn một luôn á ).

Khi thấy tình đầu đau lòng vì cuộc hôn nhân không như ý, anh chàng đã an ủi chị. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn nói: "Nếu em lấy anh, chắc chắn sẽ không chịu khổ như vậy. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Anh và em đều đã có gia đình. Chúng ta rốt cuộc có duyên nhưng không có phận" (câu này nghe drama hơn cả phim truyền hình á ).

Sau đó, anh chàng lái xe đưa chị về. Tuy nhiên, nhiều người cũng không thể biết được câu chuyện tiếp diễn giữa 2 người này sẽ rắc rối thế nào nữa.

868763d888334d3d2911.png


9da53f7d9b7eb87d2b14.png


Netizen suy đoán sau khi clip viral, gia đình của 2 nhân vật chính sẽ rơi vào cảnh tan vỡ

Dưới video, dân mạng đã vào cuộc chê trách thái độ của anh chàng. Bởi anh đã có gia đình, nhưng vẫn bất chấp quan tâm người cũ, còn tổ chức buổi gặp mặt công khai để lấy cớ gặp tình đầu. Điều này nếu để gia đình và người thân phát hiện thì có nguy cơ cả 2 gia đình đều sẽ tan vỡ mất.

Một netizen comment và nhận về cả tá like: "Đến tuổi đó rồi, còn họp lớp làm cái gì nữa? Mọi người sống ở những nơi xa cách nhau, ai cũng có gia đình riêng rồi, tốt nhất không nên gặp lại nhau. Đặc biệt với người yêu cũ, nếu có gặp cũng tránh mặt đi, đừng ngồi chung bàn!" (chuẩn không cần chỉnh ).

Họp lớp, suy cho cùng, nhiều khi chỉ là dịp để flex, so đời với nhau, ôn lại chuyện cũ và thậm chí… gợi lại những chuyện tình ngày xưa. Nhưng liệu những điều này có thực sự mang lại giá trị gì cho hiện tại không? Hay chỉ khiến lòng người thêm chông chênh, ảnh hưởng đến hôn nhân và gia đình?

Với những người đã kết hôn và có sự nghiệp riêng, họp lớp có còn cần thiết? Thời gian trôi qua, ai cũng có cuộc sống riêng, circle bạn bè cũng khác biệt. Gặp lại nhau có khi chẳng còn thân như xưa, mà đôi khi chỉ gợi nhớ những tình cảm không cần thiết. Hay thậm chí xem những màn flex cuộc sống không biết real hay fake nữa.

Thế nên, nếu một buổi họp lớp không thực sự cần thiết, tốt nhất đừng tham gia. Hãy dành thời gian chăm sóc gia đình của mình đi. Còn nếu họp lớp chỉ để khoe mẽ hay khơi gợi quá khứ, thì có lẽ chẳng đáng để bận tâm đâu nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top