Cuối tuần này V-League sắp khai màn rồi đây, và đó có thể là "máy xay sinh tố" nghiền nát ước mơ của bao cầu thủ HAGL muốn góp mặt tại SEA Games 28 đấy!
Hồi vòng loại U23 châu Á, HAGL flex cực mạnh khi có tận 9 thành viên được gọi lên đội hình chính. Sau đó HLV Miura phải loại bớt 3 em vì chấn thương, giữ lại 6 người.
Với số lượng đó thì ai cũng nghĩ "quân bầu Đức" đang chiếm sóng tuyển quốc gia. Nhưng thực tế thì... không hẳn vậy đâu nhé! Số cầu thủ HAGL thực sự được thầy Miura tin dùng không nhiều, thậm chí gần như chỉ có mỗi Công Phượng thôi.
Còn mấy em Đức Lương, Tuấn Anh, Văn Toàn thì tuy có vào sân nhưng sau đó đều nhanh chóng "về ghế dự bị ngồi" vì chưa làm thầy Nhật ưng ý lắm.
Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng được xài nhiều đấy, nhưng thực ra em ấy mới chỉ đến HAGL dưới dạng cho mượn nên khó mà tính là "quân bầu Đức" lắm.
Bị trừ điểm vì CLB còn yếu
Vấn đề của dàn cầu thủ HAGL là ở CLB chơi ngon lành, nhưng lên tuyển thì hơi "lạc quẻ" vì phải kết hợp với những người khác, chứ không còn ở trong môi trường quen thuộc tại phố Núi nữa.
Thêm nữa, do thường xuyên chỉ chơi tấn công áp đặt, kiểm soát bóng bằng kỹ thuật và lối chơi ban bật, nên Tuấn Anh cùng mấy đồng đội HAGL được cho là chưa hợp với phong cách của ông Miura lắm.
Từ giờ đến SEA Games 28, khi về CLB thi đấu, những điểm yếu này của Tuấn Anh và team khó lòng khắc phục được. Chưa kể các bạn còn có thể sa sút phong độ khi khoác áo CLB phố Núi nữa chứ!
Cuộc chiến vị trí càng khốc liệt
Chưa hết đâu! Ngoài nguy cơ tự đánh mất điểm, cầu thủ HAGL còn phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt hơn nhiều, khi thực tế đội hình tham dự SEA Games sẽ là U23 chứ không phải U22 như vòng loại vừa rồi.
Những anh U23 như Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Huy Hùng... sẽ ít nhiều "hớt tay trên" lấy mất vị trí của các em đàn em.
Trước những cuộc cạnh tranh khốc liệt đó, ngay cả vị trí của Công Phượng cũng bị đe dọa đấy, khi ngoài Hồng Quân còn có Hồ Tuấn Tài có thể comeback sau khi hồi phục chấn thương.
Thế là thấy rồi đó, nếu quân HAGL đã rất ít trong đội U23 vừa rồi của HLV Miura đá trên đất Malaysia, thì tại SEA Games sắp tới, số lượng cầu thủ phố Núi sẽ còn "rơi rụng" thêm nữa.
Nguồn: soha.vn