Chang994968
New member
Làm nail cho voi, mát xa cho thú khổng lồ, hay đánh răng cho hà mã... nghe qua tưởng đùa nhưng thật ra đây lại là job thường ngày của các bác nhân viên chăm sóc thú ở Thảo cầm viên Sài Gòn đó nha!
Thảo cầm viên Sài Gòn - địa điểm check-in quen thuộc của bao thế hệ người Sài Gòn và khắp mọi miền mỗi dịp lễ Tết. Nơi đây đang có hơn 2.000 cá thể động vật, nhưng team chăm sóc chỉ khoảng 40 người thôi nha Chăm sóc thú không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có trái tim yêu thương, sự kiên nhẫn và chịu khó để gần gũi với các bé mỗi ngày.
Anh Thái Ngọc Tuấn (41 tuổi) đã cống hiến gần 20 năm thanh xuân tại đây rồi đó. Vì yêu động vật nên khi biết Thảo cầm viên tuyển người, anh đã xin vào ngay. Từng nuôi dê, hổ, tê giác, giờ anh đang là "nail artist" chuyên nghiệp cho đàn voi được khoảng 6 năm nay. Công việc của anh là chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe của các bé voi.
"Làm nail" nghe fancy nhỉ? Nhưng thực ra đây là việc kiểm tra chân voi xem có đạp phải gì nhọn hoắt gây thương tích không, đồng thời chăm sóc móng chân và bàn chân cho các bé voi đấy.
Xong xuôi thì các bé sẽ được tắm rửa, mát xa cho sạch sẽ và chill hết mức luôn
Chị Phan Thị Thanh Lan (54 tuổi) đã làm việc tại Thảo cầm viên được 18 năm, chủ yếu ở vườn thú thiếu nhi. Riêng việc chăm sóc hà mã thì chị đã làm ngót nghét 10 năm rồi nha. Vừa đến chuồng, chị Lan gọi đầy trìu mến "bé Dít ơi", và ngay lập tức một chú hà mã lùn nặng vài tấn từ từ bơi đến luôn
Chị Lan cầm bàn chải dài nhẹ nhàng massage quanh miệng cho hà mã, rồi ra hiệu tay là bé Dít hiểu ngay, há to miệng chờ đánh răng. Chị nhanh tay chải răng và kiểm tra xem có thức ăn nào mắc kẹt không. Nếu có thì sẽ lấy ra, còn trường hợp khó nhằn quá thì phải nhờ bác sĩ thú y xuất chiêu.
Xong việc, chị Lan "thưởng" cho bé Dít bí đỏ, cà rốt, dưa hấu... Mỗi ngày các bé hà mã được ăn 2 bữa đầy đủ. Ở đây, hà mã còn có tên siêu cute như Dít, Hột Mít, Ka... đúng kiểu đặt tên theo trào lưu luôn
Nhân viên sẽ lấy thức ăn dính trong răng cho hà mã, kiểm tra răng miệng kỹ càng. Nếu có chiếc răng nào quá dài chọc vào hàm trên thì bác sĩ sẽ vào cuộc xử lý liền.
Nguồn: kenh14.vn
Thảo cầm viên Sài Gòn - địa điểm check-in quen thuộc của bao thế hệ người Sài Gòn và khắp mọi miền mỗi dịp lễ Tết. Nơi đây đang có hơn 2.000 cá thể động vật, nhưng team chăm sóc chỉ khoảng 40 người thôi nha Chăm sóc thú không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có trái tim yêu thương, sự kiên nhẫn và chịu khó để gần gũi với các bé mỗi ngày.
Anh Thái Ngọc Tuấn (41 tuổi) đã cống hiến gần 20 năm thanh xuân tại đây rồi đó. Vì yêu động vật nên khi biết Thảo cầm viên tuyển người, anh đã xin vào ngay. Từng nuôi dê, hổ, tê giác, giờ anh đang là "nail artist" chuyên nghiệp cho đàn voi được khoảng 6 năm nay. Công việc của anh là chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe của các bé voi.
"Làm nail" nghe fancy nhỉ? Nhưng thực ra đây là việc kiểm tra chân voi xem có đạp phải gì nhọn hoắt gây thương tích không, đồng thời chăm sóc móng chân và bàn chân cho các bé voi đấy.
Xong xuôi thì các bé sẽ được tắm rửa, mát xa cho sạch sẽ và chill hết mức luôn
Chị Phan Thị Thanh Lan (54 tuổi) đã làm việc tại Thảo cầm viên được 18 năm, chủ yếu ở vườn thú thiếu nhi. Riêng việc chăm sóc hà mã thì chị đã làm ngót nghét 10 năm rồi nha. Vừa đến chuồng, chị Lan gọi đầy trìu mến "bé Dít ơi", và ngay lập tức một chú hà mã lùn nặng vài tấn từ từ bơi đến luôn
Chị Lan cầm bàn chải dài nhẹ nhàng massage quanh miệng cho hà mã, rồi ra hiệu tay là bé Dít hiểu ngay, há to miệng chờ đánh răng. Chị nhanh tay chải răng và kiểm tra xem có thức ăn nào mắc kẹt không. Nếu có thì sẽ lấy ra, còn trường hợp khó nhằn quá thì phải nhờ bác sĩ thú y xuất chiêu.
Xong việc, chị Lan "thưởng" cho bé Dít bí đỏ, cà rốt, dưa hấu... Mỗi ngày các bé hà mã được ăn 2 bữa đầy đủ. Ở đây, hà mã còn có tên siêu cute như Dít, Hột Mít, Ka... đúng kiểu đặt tên theo trào lưu luôn
Nhân viên sẽ lấy thức ăn dính trong răng cho hà mã, kiểm tra răng miệng kỹ càng. Nếu có chiếc răng nào quá dài chọc vào hàm trên thì bác sĩ sẽ vào cuộc xử lý liền.
Nguồn: kenh14.vn