BossDaoUwu
New member
Một nhiếp ảnh gia du lịch vừa flex loạt ảnh từ Zanskar - nơi được mệnh danh là "tận cùng thế giới" phiên bản đời thực ️ Anh chia sẻ đây là một trong những khu vực có người ở khó tới nhất hành tinh vào mùa đông, nhưng ai đủ gan thì sẽ được "ăn visual" cực đỉnh!
Zanskar là một thung lũng siêu xa xôi nằm ở độ cao khoảng 3.500m - với các đỉnh núi cao hơn 7.000m luôn đó - thuộc vùng Ladakh, lãnh thổ phía Bắc Ấn Độ. Trong nhiều năm, vào mùa đông, con đường chính để tới Zanskar là tuyến đường Chadar dài 64km, nơi du khách phải đi bộ xuyên qua dòng sông Zanskar đóng băng. Nghe thôi đã thấy kinh rồi đúng không? Đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm với nguy cơ bị tuyết lở, bão tuyết hoặc lọt qua lớp băng vỡ xuống sông bất cứ lúc nào.
Đi đường bộ cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan gì, vì tuyết rơi dày đặc và nguy cơ tuyết lở luôn rình rập dù đã có nhiều biện pháp an toàn được triển khai.
May thay, từ năm 2022 đã có thêm option bay trực thăng rồi! Dịch vụ này đưa du khách từ thành phố Ladakh tới thung lúng Zanskar chỉ trong 45 phút thay vì phải mạo hiểm tính mạng trên con đường băng giá kia.
Nhiếp ảnh gia Andrew Newey, 44 tuổi, đã có chuyến hành trình đến Zanskar vào mùa đông năm 2022, hướng ống kính máy ảnh về phong cảnh và cư dân của khu vực rộng 7.000 km2 này - nơi gần như bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Đây là nhà của vài chục ngôi làng nhỏ. Và loạt ảnh anh mang về thật sự khiến ai cũng phải "ố á" kinh ngạc!
Andrew giải thích: "Việc tới được thung lũng Zanskar vào mùa đông là điều vô cùng khó khăn. Cho đến gần đây, khu vực này vẫn gần như bị cô lập hoàn toàn trong suốt mùa đông. Một trong những thách thức chính là ngồi chờ cơ hội để được bay, vì trực thăng chỉ bay vào buổi sáng, khi trời không mây và tầm nhìn tốt. Nhưng mà khung cảnh nhìn từ cửa sổ trực thăng thực sự quá ngoạn mục!"
Nhiếp ảnh gia Andrew đã được chứng kiến "những ngọn núi hùng vĩ của dãy Zanskar". Chính những cảnh quan núi non này đã truyền cảm hứng cho chuyến thăm của anh. Anh cảm thấy chúng sẽ tạo nên những bức ảnh "vô cùng ấn tượng" - và sự thật là đúng vậy!
Andrew - người sống ở Dorset (Anh) nhưng đi khắp thế giới với vai trò nhiếp ảnh gia - cũng bị thu hút bởi thử thách để tới được vùng đất xa xôi hẻo lánh này. "Nói về mặt nhiếp ảnh, tôi thích sự thử thách", anh thừa nhận. Đúng kiểu "càng khó càng thích" luôn!
Phật giáo đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày ở thung lũng Zanskar. Người dân địa phương kết hợp việc cầu nguyện với công việc thường nhật của họ một cách tự nhiên. Ví dụ như có thể thấy một già làng đi bộ theo chiều kim đồng hồ quanh bảo tháp (một di tích Phật giáo) sau khi đi kiếm củi. Còn mỗi buổi sáng sớm, hai tu sĩ trẻ thổi ốc xà cừ để kêu gọi mọi người cầu nguyện. Nghe mà thấy peaceful quá đi!
Nguồn: kenh14.vn