Vòng 5 V-League 2023 diễn ra hôm 7-4 vừa rồi thật sự là một "bữa tiệc drama" với hàng loạt tình huống gây tranh cãi xoay quanh các quyết định của trọng tài. Các đội bóng bức xúc tới mức có vẻ như VPF và VFF không thể ngồi yên được nữa rồi, phải mau chóng áp dụng công nghệ VAR thôi!
Trên sân Vinh, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương đã mang đến một màn đôi công cực kỳ mãn nhãn cho người hâm mộ. Dù bị đội khách dẫn bàn trước, nhưng Sông Lam Nghệ An đáng lẽ đã có cơ hội gỡ hòa sớm hơn nhiều sau khi Jordy Soladio Kandolo bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 53. Trọng tài Trần Văn Lập dù đứng rất gần hiện trường nhưng vẫn không thổi phạt đền cho chủ nhà - ủa sao vậy trời? May mà với nỗ lực dâng cao tấn công trong những phút cuối, đội bóng xứ Nghệ của HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn có bàn gỡ hòa chung cuộc. Song quyết định của trọng tài đã gần như "cướp mất" chiến thắng đầu tiên của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải này rồi đó huhu
Nhưng drama nhất vẫn là ở trận Nam Định vs Khánh Hòa nè! Trọng tài Trương Hồng Vũ đã khiến khán giả bức xúc tới mức "nổ đom đóm mắt" khi cho chủ nhà Thép Xanh Nam Định hưởng phạt đền vào phút cuối trận. Nhờ đó, đội chủ sân Thiên Trường thoát cảnh thua trắng còn Khánh Hòa thì... bay màu chiến thắng đã có trong tay.
Mặc dù Ban Trọng tài VFF đã lên tiếng khẳng định trọng tài Vũ áp dụng đúng luật và quyết định chính xác, nhưng BHL đội Khánh Hòa cùng người hâm mộ đều "không mua tài khoản" này
Nhớ lại mùa trước, V-League cũng từng gây bức xúc vì nghiệp vụ yếu kém của trọng tài, khiến ban tổ chức phải chi tiền mời các "vua áo đen" quốc tế về thổi còi những vòng đấu quyết định của V-League 2022. Không phải trọng tài quốc tế là không sai sót nhưng ít nhất họ không liên tục mắc những lỗi nghiệp vụ cơ bản như trọng tài ở V-League mình đâu
Nguồn: soha.vn