Đếm xong tiền mừng cưới, chồng hớn hở khoe với tôi đơn xin nghỉ việc

ThoLuoiNgoan

New member
33a43f65321a9e90059e.jpg


Chị em ơi, tối đó tôi sốc nhẹ luôn khi thấy ông xã cầm tờ đơn xin nghỉ việc ra với vẻ mặt rạng rỡ như thể vừa trúng xổ số vậy. Cái vibe của anh lúc đó tự tin phết, như kiểu "em yêu anh đang làm điều cực kỳ đúng đắn đây nè"

c11f4f4bf6356db6a916.jpg


Thực ra từ hồi yêu, tôi đã biết người yêu mình thuộc team "sống chậm" rồi. Anh toàn nói kiểu có đủ ăn đủ mặc là được, còn làm giàu hay hưởng thụ gì đó thì khỏi. Quan điểm sống kiểu "an phận thủ thường" của anh khiến tôi phải tranh cãi mãi vì thấy hơi... lạc hậu á

Lúc bàn chuyện cưới cũng drama luôn. Anh muốn làm đơn giản thôi, nói gì đó kiểu "đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng là sống với nhau suốt đời". Hello??? Cưới một lần trong đời mà làm loe loe thì thôi đừng làm cho rồi chứ Phải mất tận nửa tháng cãi nhau thì mới xong chuyện đám cưới.

Tôi cứ nghĩ cưới xong là được "hạnh phúc viên mãn" rồi. Nhưng mà không, ngay đêm tân hôn anh đã tạt cho tôi một "gáo nước lạnh" siêu to khổng lồ luôn

Đếm tiền mừng xong thấy dư 40 triệu + 3 lượng vàng, anh mừng rỡ bảo "đủ sống thoải mái rồi em ơi". Rồi anh móc cái đơn xin nghỉ việc ra khoe với tôi như thể đang khoe thành tích vậy ấy. Anh bảo sẽ về quê trồng cây nuôi gà, sống kiểu "có cá ăn cá, có rau ăn rau", còn số tiền kia gửi ngân hàng đề phòng.

Tôi nghe xong như người tạc tượng luôn á Tôi giải thích cho anh hiểu là sau này có con, lúc nào cũng cần tiền. Chưa kể ốm đau bệnh tật đâu cũng tốn tiền, lúc đó lấy đâu ra mà lo? Nếu anh nghỉ việc, tôi phải gánh một mình thì làm sao nổi? Chắc chắn sau này cãi nhau vì tiền mất

Nhưng mà thuyết phục mãi anh vẫn không nghe. Anh còn nói ngược lại là tôi ham tiền, còn anh thì chỉ muốn sống yên ổn thôi. Đêm tân hôn mà giận nhau luôn các bạn ạ. Tôi bực quá nên xé luôn cái đơn xin nghỉ việc của anh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top