Đêm Trung thu chill phết của các bé Raglai: Lần đầu được "sờ" cỗ bánh trung thu thật luôn đó! ✨

50461a8985945f3a7507.jpg


Vào một đêm tháng 8 âm lịch vừa rồi, sân Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1, Điểm trường Xóm Mới (Xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà) bỗng nhiên bùng nổ với tiệc Trung thu siêu xịn! Gần 300 em nhỏ, chủ yếu là người dân tộc Raglai (Rắc - Lây) đã có một đêm chill thật sự đáng nhớ luôn nha!

**"Trung thu mà chỉ thấy trên tivi thôi, giờ mới được chiến thật"**

Cô Ma Hui đứng ở cổng trường, mắt cứ dõi theo con gái Kim Khao đang happy vô cùng trong đám đông. Bé Kim Khao lớp 1 đang hoà mình vào đoàn văn nghệ, hát múa theo các anh chị tình nguyện hướng dẫn. Kim Khao là chị cả trong 5 anh chị em, còn cô Ma Hui thì tâm sự thật: "Nhà có 4 sào rẫy, trồng bắp với điều. Mà điều năm nay đen lắm, vừa mất giá vừa mất mùa. Năm ngoái còn 50k/kg, năm nay giảm còn nửa giá thôi. Chồng tôi có đi làm thêm nhưng ít người thuê lắm. Gia đình thiếu trước hụt sau, lúc nào cũng lo cơm áo. Kim Khao chưa bao giờ vào thành phố chơi cả. Trung thu à? Tụi nhỏ có thấy trên tivi thôi. Đây là lần đầu được thấy Trung thu ngoài đời thật, còn được tham gia chơi nữa chứ!"

Một mẹ khác là Mấu Thị Nga, 23 tuổi mà đã có 3 con rồi, cũng háo hức leo lên yên xe máy để nhìn hai đứa con đang vui tết Trung thu bên trong. Hai con lớn của chị đang học ở Điểm trường Xóm Mới nên hôm nay mới có duyên được tận hưởng một cái Tết Trung thu xịn xò như thế này. Chị Nga nói bằng tiếng Việt hơi lúng túng: "Tụi nhỏ trong làng không được đi chơi đâu cả. Cha mẹ đi rẫy, chúng ở nhà lủi thủi với nhau. Ở trường cũng không có lễ hội gì, đi học xong về quanh quẩn trong nhà thôi. Không chỉ các con, chính mình cũng lần đầu được thấy múa lân, phá cỗ, biểu diễn bài hát như hôm nay nữa!"

502f60222dd4df21fded.jpg


Chương trình "Vui Ca Trung Thu cùng Home Love" tuy 7 giờ tối mới bắt đầu nhưng các em đã kéo đến sân trường từ 3 giờ chiều rồi! Lý do là ở đó có đỗ một chiếc xe mang tên "Home Love", trên xe toàn là quà xinh xịn. Chiếc xe "chở Tết Trung thu" đầy cảm xúc này đã lập tức "hút" hết các em. Có lẽ, đây là lần đầu tiên các em được thấy chiếc ô tô cổ cute như vậy, lại được sờ và trèo lên khám phá nữa chứ!

**"Các em đã có một đêm đáng nhớ phết đó!"**

Đó là lời chia sẻ của thầy Nguyễn Xuân Phước (hiệu trưởng Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1). Thầy Phước bày tỏ: "Ở xã Cam Phước Đông, người Raglai chiếm đa số (khoảng 80%), còn lại là người dân tộc Chăm, Kh'Mer, Ê Đê, Thái, Mường. Do đặc điểm đất đai và mô hình kinh tế đơn giản, mức sống của người dân ở đây rất thấp dù chỉ cách thành phố Cam Ranh vài chục cây số. Có thể nói, trẻ em ở đây thiệt thòi lắm. Chúng tôi thật sự xúc động và biết ơn khi chuyến xe Home Love - Hành trình vui ca Trung thu lại tìm về đây, để những đứa trẻ ở vùng quê nghèo này lần đầu được biết đến một đêm hội Trung thu là như thế nào".

2577b1cc1d48d44ae759.jpg


Ngôi trường bé nhỏ bừng sáng trong một buổi tối thật đẹp. Câu hát "tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh" vang lên rộn rã từ ban nhạc "người thật việc thật" từ các anh chị từ xa về. Chú lân to lớn bất ngờ nhảy bổ vào khiến các bé thích thú tột độ! Và có lẽ, tối hôm đó, các bé lần đầu được thấy cỗ Trung thu, trong đó có những chiếc bánh Trung thu thơm lựng và đẹp như mơ luôn!

a89cf02e00e804647c11.jpg


Không chỉ được hoà mình vui ca, các bé còn được tặng 300 phần quà xịn sò, bao gồm đồng phục mới, đồ dùng học tập, bánh Trung thu và kẹo. Các phụ huynh cũng vui cùng con khi được tặng gạo, đường, nước mắm, nước tương, muối, hạt nêm. Đây là những phần quà do tập thể nhân viên công ty Home Credit đóng góp đó nha!

90c6b9583b78ad56316e.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top