Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã căng mình tìm kiếm đôi vợ chồng mất tích suốt cả đêm nhưng chưa có kết quả
Giữa đêm tối mịt mù, một vụ lật thuyền siêu thương tâm đã xảy ra trên lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang). Trong khi cậu con trai may mắn thoát nạn, thì đôi vợ chồng trẻ vẫn đang mất tích giữa dòng nước sâu
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 29/3/2026, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá.
Khi đến khu vực bờ sông, anh T. thấy 01 chiếc thuyền sắt có mái che nhưng không gắn động cơ, anh đã tự ý sử dụng chiếc thuyền này chở vợ và con ra giữa sông để thả lưới. Chẳng may một lúc sau trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông. Cháu Đ. bơi được vào bờ, còn hai vợ chồng anh T. và chị H. bị dòng nước nhấn chìm, mất tích
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo lên Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm ngay lập tức. Không quản ngại đêm tối và địa hình lòng hồ thủy điện phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ suốt đêm không nghỉ.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy vị trí thuyền đắm và đang tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.
Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, vượt qua điều kiện dòng nước sâu khó khăn, đến 11h30' ngày 30/3/2026, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định ️
Nguồn: soha.vn