Đồng hồ điểm gần 3h sáng, tiếng còi xe cứu thương lại vang lên trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, team điều dưỡng và bác sĩ trực cấp cứu ngay lập tức có mặt.
Đêm 7/5 vừa rồi, cánh cổng cấp cứu Bệnh viện Chọ Rẫy (TP HCM) literally không có lúc nào được nghỉ ngơi, vì cứ mười mười lăm phút lại có một chiếc xe cấp cứu xuất hiện.
Hầu hết người được chở đến đều trong tình trạng nguy kịch. Không ít trường hợp chỉ chậm vài giây là có thể tắt thở luôn.
Không chỉ có bác sĩ chính, hầu hết các điều dưỡng hộ lý làm việc cả đêm đều chia sẻ họ không có thời gian để nghĩ đến chuyện cực nhọc hay mệt mỏi nữa.
Mỗi ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận từ 250 đến 350 bệnh nhân với đủ loại chấn thương hoặc bệnh lý ở mức nặng.
Ngày cao điểm có khi bệnh nhân cấp cứu lên đến hơn 400 người luôn
Thật sự phải gửi lời cảm ơn và respect tới các y bác sĩ đang ngày đêm vất vả cứu người. Các bạn là những người hùng thực sự!
Nguồn: soha.vn