Sau ba tuần cháy hết mình, có vẻ các đội trưởng đã hơi "xịt pin" rồi đó Các tiết mục trình diễn cũng không còn gây ấn tượng mạnh như trước, người xem bắt đầu thấy thiếu thiếu cái gì đó rồi nè~
Ban đầu được xem là ứng viên nặng ký, hợp ca TP HCM từng khiến mọi người kỳ vọng lắm luôn với style sáng tạo và năng động. Tới đêm thứ tư này, đội Phan Đình Tùng vẫn xuất hiện ấn tượng với ca khúc Bang Bang, còn mượn luôn nhạc nền từ bom tấn "Nhiệm vụ bất khả thi" nữa đó Lại tiếp tục chọn bài có nhịp nhanh, nhóm hòa bè cũng ổn áp nhưng... vẫn thiếu cái đỉnh cao để "gây bão" thật sự!
Bên phía hợp ca Huế thì chơi lớn với ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Đây được xem là màn lột xác của Mỹ Lệ và team khi tạo ra không gian âm nhạc vừa cuốn hút vừa huyền bí, kiểu ma mị ấy
Còn đội Quảng Ninh thì chọn bài hát Em yêu anh do chính một thành viên trong đội sáng tác đấy, với lời ca trẻ trung, cute phô mai que và thoải mái vô cùng
Nguồn: soha.vn