Đêm tân hôn chồng bỏ mặc vợ chạy đi bệnh viện với bạn thân nữ, drama hay thật đây?

MochiMoon1087

New member
808363f6ab3cd2f71090.jpg


Thật sự mình đang không hiểu nổi chồng mình nữa luôn á Anh ấy đang làm vợ bị tổn thương mà như kiểu... chill phết, không hề hay biết gì cả.

ba3acedf8a4b43f24669.jpg


Danh - ông xã mới rước về của mình, có một người bạn thân siêu siêu thân, thân từ hồi học cấp 1 luôn á. Cô bạn của chồng mình tên Dung, nhìn thì cũng hiền hiền, vui tính lắm. Trước đây mỗi lần mình với Danh "đánh nhau" là mình hay tìm đến chị Dung để xin tips, lắng nghe những lời khuyên chân thành. Mọi người hay nói bestie khác giới của người yêu là red flag cực mạnh nhưng với mình thì Dung là ngoại lệ luôn. Chính cô ấy nhiều lần làm hòa giải viên, giúp hai đứa hiểu nhau hơn.

Dung đã có gia đình nhưng ông xã cô ấy hay đi công tác xa. Mỗi khi buồn là Dung gọi điện cho mình, rủ cả ba đi ăn cho vui vầy.

Mình vẫn nghĩ mối quan hệ giữa mình và Dung sẽ chill và vui vẻ mãi nếu không có drama xảy ra trong đêm tân hôn á Sau khi ghi chép xong tiền mừng cưới, vợ chồng mình chuẩn bị "vào đề" thì chồng mình nhận điện thoại của Dung. Ngay lập tức anh ấy mặc quần áo xong rồi lao đi viện luôn, chỉ kịp nói với mình là Dung bị động thai, chồng cô ấy không có nhà nên không biết phải nhờ ai. Là bạn thân thì không thể bỏ mặc Dung một mình ở bệnh viện.

Đêm tân hôn đó, mình nằm buồn tủi cô đơn một mình trên giường, còn chồng thì đi chăm bạn thân nữ

Mãi đến trưa hôm sau chồng mình mới về. Anh nói chồng Dung đã đến bệnh viện chăm vợ rồi nên anh về nghỉ ngơi. Rồi anh đi ngủ mãi đến tận chiều mà không hỏi han vợ một câu nào Mình buồn, chẳng nói năng gì thì anh lại giận ngược lại á. Anh bảo mình không hiểu chuyện, ghen tuông không đúng người đúng lúc. Với anh thì Dung vừa là bạn thân vừa là tri kỷ, việc anh chăm sóc cô ấy là điều bình thường và mối quan hệ của hai người rất trong sáng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top