SunNgoan1639
New member
Đêm qua là đêm của bóng đá Anh tại Champions League khi cả Man City lẫn Newcastle đều mang về 3 điểm, nhưng cách thắng thì... trái ngược hẳn nhau luôn các bạn ơi!
Sau 2 trận thua liên tiếp đáng quên, Man City đã chào đón sự trở lại của bộ đôi Bernardo Silva và Rodri trong chuyến hành quân đến sân RB Leipzig. Đội bóng của Pep Guardiola tuy chiếm ưu thế gần như cả trận, nhưng phải vật lộn mới có được chiến thắng 3-1 với 2 bàn ghi vào phút cuối cùng.
Theo số liệu từ Whoscored thì Man City cầm bóng hơn 70% trong hiệp 1 luôn nha! Họ tung ra 10 cú sút (trong khi RB Leipzig chỉ sút đúng 1 lần thôi ). Phil Foden mở tỷ số ở phút 25 sau pha kiến tạo của Rico Lewis.
Nhưng mà ơ kìa, lại bị phản công dễ như chơi! Man City lại tiếp tục lộ điểm yếu quen thuộc khi Lois Openda gỡ hòa ngay đầu hiệp 2 sau pha đối mặt với Ederson.
Thấy không ổn, thầy Pep liềnung vào sân bộ đôi Jerremy Doku và Julian Alvarez. Và đây chính là nước cờ thần thánh!
Phút 84, Doku giữ bóng hút theo 2 cầu thủ RB Leipzig rồi chuyền cho Alvarez ở vị trí ngon lành. Tiền đạo người Argentina đá một cái cực khó, giúp Man City vượt lên 2-1.
Hy vọng của RB Leipzig chính thức tắt ngấm ở phút bù giờ hiệp 2. Trong pha phản công nhanh như chớp, lần này Alvarez trả ơn bằng đường kiến tạo để Doku ấn định tỷ số 3-1. Vậy là Man City dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng rồi nha!
Còn Newcastle thì... đỉnh của chóp luôn các bạn ơi! Tuy chỉ cầm bóng có 26,9% trên sân nhà trước PSG, nhưng họ chơi cực kỳ hiệu quả.
Với 8 cú sút trúng đích, Newcastle làm tung lưới PSG tới 4 bàn! Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff và Fabian Schar lần lượt lập công. Trong khi đó, dù có Kylian Mbappe và Ousmane Dembele nhưng PSG chơi mờ nhạt, chỉ ghi được 1 bàn danh dự từ Lucas Hernandez thôi.
Kết quả Cúp C1 - Champions League đêm qua:
Atletico Madrid 3-2 Feyenoord
Celtic 1-2 Lazio
Dortmund 0-0 AC Milan
Newcastle 4-1 PSG
RB Leipzig 1-3 Man City
Red Star Belgrade 2-2 Young Boys
Royal Antwerp 2-3 Shakhtar Donetsk
Nguồn: soha.vn