Đêm qua định cày lại trận Thụy Sĩ đá với đội nào ấy nhỉ, nhưng mà nằm xuống là... ngủ quên luôn rồi

Tối qua lúc nửa đêm, mình hùng hổ mở laptop lên định xem lại trận đấu giữa Thụy Sĩ và một đội tuyển nào đó (quên béng tên luôn á ). Nghĩ bụng là ủa trận này hay lắm, phải cày lại cho xem kỹ chứ!



Nhưng mà sao ủa, vừa mở video được mấy phút thôi là mắt đã nặng trĩu. Có lẽ do mệt quá, hoặc có thể là trận đấu nó cũng không đỉnh lắm . Cuối cùng thì chẳng xem được gì, nằm đó ngủ thiếp đi mất.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top