Đêm nhạc online siêu ý nghĩa – Gen Z gây quỹ giúp các em nhỏ đến trường

99fb5f533cdc4eef993c.webp


Các bạn sinh viên từ nhóm thiện nguyện "Lá" vừa cho ra lò một đêm nhạc online cực chất mang tên "October Leaf Giving Love" – lấy inspo từ "Thay lời muốn nói" luôn nè!

da99780621ea69ace508.jpg


Mục tiêu của đêm nhạc này là giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực quay trở lại trường sau mùa dịch. Không chỉ vậy, nhóm còn muốn gửi đến khán giả những phút giây an ủi, đồng cảm qua từng giai điệu sâu lắng. Format của đêm nhạc khá độc đáo với phần đọc thư xen kẽ các tiết mục văn nghệ cảm xúc nữa ✨

Tất cả được bắt đầu từ ý tưởng ngày 27/9 và diễn ra vào ngày 16/10 vừa qua. Trần Thị Minh Tâm – trưởng nhóm thiện nguyện "Lá" chia sẻ: "Khó khăn chỉ đến từ việc thời gian khá gấp nên chúng mình phải nỗ lực nhiều hơn, một số thành viên không sắp xếp được thời gian nên phần việc chia cho những người còn lại nên nhiều hơn một chút". Nhưng dù gấp rút thế nào thì sau nửa tháng chuẩn bị, đêm nhạc đã diễn ra rất mượt mà!

1fad070c49c278b03000.jpg


Line-up đêm nhạc cũng đỉnh lắm nha! Có sự góp mặt của IU Inspirit (CLB Nghệ thuật - Thiện nguyện trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM), nhóm nhạc No Name và bạn Viên Thiên Tú từ dot.Band. Các giai điệu lúc sâu lắng, lúc tươi vui khiến ai cũng phải cảm động

Nguyễn Bích Giang – Phó Chủ nhiệm CLB IU Inspirit kể: "IU Inspirit quyết định nhận lời mời đồng hành cùng "Lá" chỉ đơn giản vì muốn đóng góp hết những gì trong khả năng nhằm giúp đỡ cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tụi mình rất vui khi được hỗ trợ cho hoạt động thiện nguyện này và được làm theo những điều đúng với sứ mệnh lan tỏa yêu thương của IU Inspirit ngay từ những ngày đầu hoạt động".

784051c67a4b8e252644.jpg


Điểm đặc biệt của đêm nhạc là giá vé... tùy tâm luôn! Khán giả muốn ủng hộ bao nhiêu là tùy, và toàn bộ số tiền sẽ được nhóm "Lá" đổi thành quà tặng như đồng phục, vở mới và mực viết để trao tận tay các em học sinh khó khăn ở TP. Thủ Đức (TP. HCM)



Tạ Nguyễn Tường Anh (ĐH Ngân hàng TP. HCM) – MC của đêm nhạc bộc bạch: "Khi vừa kết thúc bài hát cuối cùng, mình xúc động nói không nên lời, cảm giác giống như tụi mình vừa thực hiện được ước mơ vậy. Mình cũng là sinh viên nên hiểu thời gian này các bạn đều rất bận rộn với 'deadline' bài tập, thi cử. Tuy nhiên ai cũng dành thời gian và tâm huyết cho đêm nhạc nên mình cảm động lắm". Huhu nghe mà thấy ấm lòng quá đi!



Kiều Mai Thanh – một khán giả của đêm nhạc – review: "Nhờ những giai điệu lắng đọng đầy cảm xúc, đêm nhạc đã mang lại cho khán thính giả một "liều thuốc" chữa lành tâm hồn trong đại dịch. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân được đóng góp một phần nhỏ vào việc giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Thủ Đức".

Đây mới là cách gây quỹ sáng tạo và chất lượng của tuổi trẻ chúng mình! Vừa làm từ thiện vừa heal tâm hồn, perfect không thể hơn!





Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top