MinPinky1485
New member
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là "gaokao" - kỳ thi đại học được mệnh danh là "địa ngục mode" nhất hành tinh sẽ chính thức khai màn tại Trung Quốc vào 7/6. Dù dịch Covid-19 vẫn còn căng đét ở nhiều nơi, nhưng hàng triệu học sinh vẫn cắm mặt vào sách vở, quyết tâm ôn bài như chiến binh chuẩn bị ra trận!
Kỳ thi này không phải đùa được đâu, vì nó thực sự quyết định luôn vận mệnh của các sĩ tử xứ Trung. Điểm cao = vào trường top = tương lai sáng lạn. Chính vì thế mà chính quyền đang siết chặt mọi khâu để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng và suôn sẻ nhất có thể.
Năm 2022 này đánh dấu lần thứ 45 gaokao comeback trong hệ thống giáo dục quốc gia Trung Quốc. Kỳ thi kéo dài từ 7/6 đến 10/6 với 4 môn thi bắt buộc: tiếng Trung, Toán, Tiếng Anh là must-have, còn môn thứ 4 thì các bạn được flex lựa chọn giữa tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội tùy vibe.
Năm nay phá kỷ lục luôn với con số 11,93 triệu thí sinh - nghe xong là thấy nản rồi đúng không? Đông thế này thì áp lực cạnh tranh lên đến mức max luôn, chưa kể đề thi năm nay còn khó hơn các năm trước nữa chứ. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ chọi vào những trường top sẽ cao "khủng khiếp" không tưởng.
Chưa hết, nhiều bạn còn phải gánh thêm stress từ đại dịch Covid-19 nữa. Riêng Thượng Hải đã phải hoãn kỳ thi đến tận 7-10/7, chậm cả tháng trời so với kế hoạch ban đầu vì dịch bệnh vẫn chưa nguôi, nhiều nơi còn đang phong tỏa, đi lại khó khăn vc.
Vì tính chất khốc liệt của kỳ thi này, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm tra siêu nghiêm ngặt để đảm bảo mọi thí sinh đều được đối xử công bằng. Và đây là điểm đáng sợ nhất: nếu ai dám gian lận, coi chừng... biến thành tội phạm hình sự luôn đó nha!
Năm 2003, có một nam sinh 18 tuổi liều mạng lẻn vào phòng lưu trữ đề thi ở Nam Đồng, Tứ Xuyên để trộm đề môn Toán. Kết quả? Bạn ấy bị kết án tận 7 năm tù. Mơ ước đại học tan thành mây khói, thay vào đó là phải vào tù ăn cơm nhà nước. Đắng đừng không chịu nổi!
Nguồn: kenh14.vn