Tàu lặn Titan mất tích từ ngày 18/6 và dự kiến sẽ hết sạch oxy vào lúc 18h08 ngày 22/6 (giờ VN nha các bạn).
Sáng sớm 18/6 (giờ địa phương), tàu Titan chở 5 người lặn xuống đáy biển Canada để check-in xác tàu huyền thoại Titanic. Nhưng plot twist là sau khoảng 1 tiếng 45 phút thì con tàu mất liên lạc luôn, từ đó tới giờ vẫn bặt vô âm tín
Theo tính toán, tàu Titan chỉ đủ oxy cho 5 người trong tối đa 96 tiếng thôi. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ - team đang gồng mình cứu hộ cho biết tàu Titan sẽ cạn oxy vào lúc 7h08 sáng giờ địa phương, tức 18h08 chiều nay theo giờ VN.
Nghĩa là team cứu hộ chỉ còn chưa đầy 10 tiếng để tìm kiếm và đưa tàu Titan lên mặt nước. Tuy thời gian đang cận kề nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. "Chúng tôi sẽ giữ hy vọng cho tới những giây phút cuối cùng", phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ chia sẻ.
Hôm 21/6, đơn vị cứu hộ cho biết có phát hiện những tiếng động giống như tiếng có người đang gõ cửa ở khu vực tìm kiếm. Nguồn tin từ tờ The Rolling Stone khẳng định những tiếng động này phát ra đều đặn cách nhau 30 phút. Điều này làm mọi người lấy lại chút hy vọng về một chiến dịch cứu hộ thành công
Được biết, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng ra 14.000 km2, gấp đôi diện tích bang Connecticut của Mỹ luôn (rộng vãi chưởng á). Ngoài tàu và máy bay chuyên dụng, robot tìm kiếm và hệ thống thủy âm cũng được huy động hết sức mình.
Chia sẻ hôm 21/6, Đại úy Jamie Frederick của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ khẳng định đơn vị cứu hộ đang chạy đua với thời gian.
"Chúng tôi phải giữ tâm lý tích cực và niềm tin. Nếu tiếp tục tìm kiếm, chúng tôi có thể sẽ cứu hộ thành công. Đó là điều chúng tôi đã chia sẻ với gia đình của những người trong tàu", Đại úy Jamie Frederick cho hay.
Lúc 4h sáng ngày 18/6 (giờ địa phương), tàu lặn Titan cùng 5 thành viên được tàu Polar Prince chở đến bờ biển ở Newfoundland (Canada). Dự kiến chuyến thám hiểm này mất từ 6-8 tiếng. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xuất hiện khiến tàu mất liên lạc với bên ngoài.
Nguồn: kenh14.vn