ThoLuoiNgoan
New member
Tối 10/2 (tức mùng 14 tháng Giêng) vừa rồi, chùa Phúc Khánh ở Hà Nội tổ chức lễ cầu an và dâng sao giải hạn đầu năm. Và đoán xem sao? Hàng ngàn người đã ùa đến tham dự buổi lễ này nha!
Biển người kéo đến tổ đình Phúc Khánh trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa để tham dự lễ cầu an lớn nhất năm. Nhìn đông nghịt cực kỳ luôn á!
Fun fact: Chùa Phúc Khánh được dựng từ thời Hậu Lê và đã trở thành di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1988 rồi đó. Chính vì thế mà nơi đây là địa chỉ tâm linh quen thuộc của rất nhiều người mê!
Cứ mỗi dịp rằm, mùng 1 là chùa đông kín phật tử và du khách khắp nơi ùn ùn kéo đến. Chứ không phải đùa đâu nha!
Đến 20h, ngay khi đại lễ cầu an vừa kết thúc, mọi người đã lập tức đổ xô về 2 điểm phát lộc của chùa. Cảnh tượng thật sự rất "náo nhiệt" luôn ấy!
Tuy nhà chùa đã chuẩn bị siêu nhiều lộc rồi, nhưng do mọi người muốn về sớm để thoát cảnh tắc đường nên đã xảy ra tình trạng chen lấn để xin lộc. Hơi bị "stress" một tí đó các bạn ơi!
Khi buổi lễ khép lại, dòng người vẫn chen chúc nhau ở các điểm xin lộc quanh chùa. Đông đến nỗi nhìn thôi đã thấy choáng rồi á!
Nguồn: soha.vn