Đêm mất ngủ của những người Việt mình ở Hàn Quốc

Những người Việt đang học tập và làm việc ở xứ sở kim chi đang cảm thấy hơi hoang mang với những biến động kinh tế sau vụ thiết quân luật gây sốc vừa rồi ở đất nước này.

"Tôi làm ca đêm tại một nhà hàng và khi ấy thấy người Hàn Quốc ai cũng tập trung xem thời sự. Mọi người bàn tán xôn xao và tôi cảm nhận có gì đó bất ổn", anh Nam Tuấn, du học sinh diện vừa học vừa làm ở Seoul, chia sẻ với Báo điện tử VTC News.

Anh Tuấn kể tiếp: "Khi hay tin Tổng thống Hàn Quốc ban bố tình trạng thiết quân luật, tôi thực sự lo lắng. Tôi sợ trường hợp ngoài ý muốn xảy ra khiến tôi không thể tiếp tục ở lại Hàn Quốc để làm việc".

Chị Ngọc Bích, chuyên viên một hãng mỹ phẩm ở Seoul, kể lại: "Tối qua tôi ở nhà nhưng có thể cảm nhận được tình hình căng thẳng. Ngoài đường nhiều xe cảnh sát hơn thường ngày, có cả xe tăng và nghe rõ tiếng trực thăng trên bầu trời". Tưởng tượng xem, drama đời thực luôn!

ccda103d1e5fb3b7a0cb.png


Theo Yonhap, tối 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol gây shock khi bất ngờ ban bố thiết quân luật từ 23h cùng ngày. Ông chỉ trích phe đối lập đang chiếm đa số ở Quốc hội là "chống phá nhà nước", cho rằng họ làm tê liệt hoạt động tư pháp và hành pháp bằng các hoạt động luận tội công tố viên và quan chức gần đây, làm suy yếu các chức năng cơ bản của nhà nước khi cắt giảm ngân sách.

Hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc bất chấp thời tiết giá lạnh để đối đầu với lực lượng an ninh. Bên trong, 190 nghị sĩ họp khẩn và bỏ phiếu thông qua việc chặn tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Khoảng 30 phút sau đó, ông Yoon tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật. Plot twist nhanh hơn phim Hàn nữa!

"Tình hình dường như đã hạ nhiệt. Sáng nay, mọi người vẫn đi làm bình thường, giao thông không bị gián đoạn. Chỉ là ai cũng có vẻ mệt mỏi, có thể do trải qua một đêm ít ngủ", chị Ngọc Bích chia sẻ.

Ở thành phố cảng Busan, anh Hoàng Hữu cho biết sự kiện nhận được quan tâm lớn từ dư luận nhưng tình hình không quá căng thẳng. "Điều tôi lo nhất lúc này là đồng won trượt giá thê thảm", anh Hữu nói. Đau ví quá mọi người ơi!

Anh Hoàng Hữu cho biết trước thời điểm công bố thiết quân luật, 1.000 won quy đổi được 18.400 đồng, nhưng đến sáng hôm nay (4/12) chỉ còn khoảng 17.800 đồng.

"Đồng won mất giá không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt bên Hàn Quốc, nhưng sắp đến Tết rồi, tôi cũng như các lao động người Việt khác muốn gửi tiền về mua quà hay sắm sửa đều cảm thấy lo lắng, buồn phiền", anh Hữu nói. Tết năm nay hơi khó khăn rồi nha!

Anh Nam Tuấn cho biết, trường hợp du học sinh vừa học vừa làm thì thu nhập mỗi tháng khoảng 2 - 2,5 triệu won. Trước đây, số tiền này quy đổi được khoảng 36,8 - 46 triệu đồng, nhưng đến sáng 4/12 chỉ còn khoảng 35,6 - 44,5 triệu đồng. Nếu trừ tiền sinh hoạt và một số khoản chi phí khác, số tiền lao động gửi về Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top