Trăng non tháng 4 sắp mang đến cơ hội cực xịn để ngắm Lyrids - cơn mưa sao băng được đặt tên theo chòm sao Thiên Cầm đó các bạn ơi!
Theo trang theo dõi thiên văn Time and Date, ae Việt Nam mình sẽ đón trăng non tháng 4 vào lúc 18 giờ 51 phút ngày 17-4 nha.
Đây chính là thời điểm vàng để hóng Lyrids luôn đó - cơn mưa sao băng được đặt theo tên tiếng Latin "Lyra" của chòm sao Thiên Cầm, tức là chòm sao gần với điểm mà các ngôi sao băng bay ra trên trời nhất ấy.
Năm nay, những ngôi sao băng Lyrids đầu tiên đã bắt đầu rơi từ ngày 14-4 rồi đấy, và ngày càng nhiều hơn qua từng ngày luôn.
Đến đêm 22, rạng sáng 23-4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt đỉnh với số lượng lên đến 18 sao băng mỗi giờ nha!
Nguồn gốc thật sự của Lyrids là sao chổi Thatcher - một viên sao chổi quay quanh Mặt Trời với chu kỳ lên đến 415 năm á. Nhưng mà hàng năm, Trái Đất lại đi qua cái đuôi đá bụi mà nó để lại, khiến các mảnh vụn lao vào khí quyển và tạo nên sao băng thôi.
Một số mảnh vụn trong đuôi sao chổi Thatcher khá to, nên Lyrids thỉnh thoảng sẽ tạo ra những quả "cầu lửa" cực choáng luôn!
Khác với sao băng sáng yếu và tắt nhanh, "cầu lửa" tạo ra những vệt sáng siêu mạnh trên trời, kéo dài và đôi khi để lại cả dải khói bụi tồn tại trong vài giây nữa đó.
Vào đêm 17-4, mưa sao băng tuy còn thưa thớt. Nhưng bóng tối dày đặc nhất của đêm trăng non sẽ giúp bạn quan sát rõ cả những vệt sao băng mờ nhất. Và nếu may mắn gặp cầu lửa thì chắc chắn sẽ rực rỡ lắm luôn!
Tất nhiên bạn có thể bắt đầu hóng ngay từ đêm nay 16-4 nha, khi trăng khuyết chỉ còn là một dải sáng siêu mỏng.
Nguồn: kenh14.vn
Theo trang theo dõi thiên văn Time and Date, ae Việt Nam mình sẽ đón trăng non tháng 4 vào lúc 18 giờ 51 phút ngày 17-4 nha.
Đây chính là thời điểm vàng để hóng Lyrids luôn đó - cơn mưa sao băng được đặt theo tên tiếng Latin "Lyra" của chòm sao Thiên Cầm, tức là chòm sao gần với điểm mà các ngôi sao băng bay ra trên trời nhất ấy.
Năm nay, những ngôi sao băng Lyrids đầu tiên đã bắt đầu rơi từ ngày 14-4 rồi đấy, và ngày càng nhiều hơn qua từng ngày luôn.
Đến đêm 22, rạng sáng 23-4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt đỉnh với số lượng lên đến 18 sao băng mỗi giờ nha!
Nguồn gốc thật sự của Lyrids là sao chổi Thatcher - một viên sao chổi quay quanh Mặt Trời với chu kỳ lên đến 415 năm á. Nhưng mà hàng năm, Trái Đất lại đi qua cái đuôi đá bụi mà nó để lại, khiến các mảnh vụn lao vào khí quyển và tạo nên sao băng thôi.
Một số mảnh vụn trong đuôi sao chổi Thatcher khá to, nên Lyrids thỉnh thoảng sẽ tạo ra những quả "cầu lửa" cực choáng luôn!
Khác với sao băng sáng yếu và tắt nhanh, "cầu lửa" tạo ra những vệt sáng siêu mạnh trên trời, kéo dài và đôi khi để lại cả dải khói bụi tồn tại trong vài giây nữa đó.
Vào đêm 17-4, mưa sao băng tuy còn thưa thớt. Nhưng bóng tối dày đặc nhất của đêm trăng non sẽ giúp bạn quan sát rõ cả những vệt sao băng mờ nhất. Và nếu may mắn gặp cầu lửa thì chắc chắn sẽ rực rỡ lắm luôn!
Tất nhiên bạn có thể bắt đầu hóng ngay từ đêm nay 16-4 nha, khi trăng khuyết chỉ còn là một dải sáng siêu mỏng.
Nguồn: kenh14.vn