Đêm kinh hoàng trên đèo Mimosa: Đường đứt gãy làm đôi, xe khách suýt lao xuống vực

EchLovely

New member
Đêm 19/11 vừa qua, một sự cố cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra trên đèo Mimosa (Lâm Đồng) khiến ai cũng phải thót tim. Toàn bộ mặt đường bị đứt gãy làm đôi luôn, còn một chiếc xe khách 45 chỗ thì dừng đúng ngay miệng vực - nghĩ thôi đã lạnh gáy rồi!

Vào khoảng gần nửa đêm ngày 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, đoạn từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún cực mạnh. Toàn bộ con đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn luôn á!

4476616944dc49d99aca.jpg


Cụ thể, sự cố xảy ra lúc 23h50 đêm 19/11. Mặt đường đèo Mimosa đứt gãy với chiều rộng khoảng 50m, sâu tầm 30m, chiều dài vết trượt sụt lên tới 100m. Toàn bộ con đường bị chia làm đôi luôn á, ai thấy cũng phải shock!

b3a0a83cfa8d97d38704.jpg


May mắn là vào thời điểm đó, một số phương tiện - trong đó có chiếc xe khách loại 45 chỗ - đã dừng kịp ngay trước miệng vực đứt gãy. Tưởng tượng mà xem, chỉ một bước nữa thôi là... không dám nghĩ tiếp Sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

47c6dc63314dd625bd24.jpg


Hiện tại, lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang túc trực tại hiện trường để phong tỏa, khảo sát và triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

ea41f2a845603986e087.jpg


Cùng tối đó, bé gái 8 tuổi được giải cứu khỏi đống đổ nát

Tối cùng ngày 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng phong tỏa hiện trường một vụ sạt lở khác, khẩn trương khơi thông đất đá để giải cứu một bé gái 8 tuổi bị kẹt trong đống đổ nát tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, mưa lớn kéo dài đã khiến đất đá từ taluy dương đổ ập xuống nhà dân bên trong một con hẻm thuộc phường Xuân Trường.

Nhiều người trong nhà kịp chạy ra ngoài thoát thân, nhưng bé gái 8 tuổi thì bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh rồi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 19h10, bé gái được lực lượng chức năng giải cứu thành công, đưa ra ngoài an toàn và giao cho gia đình chăm sóc. Thở phào nhẹ nhõm quá!

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, hỗ trợ người dân dọn dẹp đất đá và đảm bảo an toàn.

Một người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Cũng trong tối 19/11, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết thêm một tin buồn: trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một người đàn ông bị lũ cuốn trôi mất tích.

Cụ thể, khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm) trên địa bàn thôn Đông Mang (xã Lạc Dương) bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong lúc làm việc tại trang trại của mình.

Theo người dân kể lại, vào thời điểm đó xã Lạc Dương mưa to cực kỳ, nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh. Lo sợ nước lũ chảy vào trang trại nuôi cá tầm, ông Thắng đã tìm cách gia cố bờ đê ngăn lũ thì không may bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Lạc Dương và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top