Giữa đêm tối, cả ngàn khối đất đá từ trên đồi ập xuống không báo trước khiến 2 căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn, gây ra thương vong đau lòng
Theo thông tin từ hiện trường, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra lúc 21 giờ 46 phút tối 13/7 tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Hàng ngàn khối đất đá từ trên đồi cao đổ ập xuống không một dấu hiệu báo trước, vùi lấp căn nhà của anh V.V.H. (sinh năm 1989) và nhà anh V.V.L. (sinh năm 2001).
Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo địa phương đã có mặt ngay lập tức để chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 người bị thương là chị B.T.V.A. (sinh năm 2003) cùng 2 con nhỏ là cháu V.M.L. (sinh năm 2021) và cháu V.T.U. (sinh năm 2024). Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Xác định vẫn còn người bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại gia đình anh V.V.H., lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường và huy động máy móc để tìm kiếm. Đến khoảng 00 giờ 20 phút, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị V.T.T. (sinh năm 1998) cùng cháu V.K.T. (sinh năm 2024)
Theo nguồn tin, những ngày qua địa bàn xã Xuân Ái có mưa rất nhiều, chính quyền địa phương đã liên tục tuyên truyền và khuyến cáo bà con di chuyển ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, do 2 ngày gần đây trời không mưa nên các gia đình đã về nhà, không ngờ bi kịch đau lòng lại xảy ra như vậy
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ hiện trường, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra lúc 21 giờ 46 phút tối 13/7 tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Hàng ngàn khối đất đá từ trên đồi cao đổ ập xuống không một dấu hiệu báo trước, vùi lấp căn nhà của anh V.V.H. (sinh năm 1989) và nhà anh V.V.L. (sinh năm 2001).
Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo địa phương đã có mặt ngay lập tức để chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 người bị thương là chị B.T.V.A. (sinh năm 2003) cùng 2 con nhỏ là cháu V.M.L. (sinh năm 2021) và cháu V.T.U. (sinh năm 2024). Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Xác định vẫn còn người bị mắc kẹt trong đống đổ nát tại gia đình anh V.V.H., lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường và huy động máy móc để tìm kiếm. Đến khoảng 00 giờ 20 phút, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị V.T.T. (sinh năm 1998) cùng cháu V.K.T. (sinh năm 2024)
Theo nguồn tin, những ngày qua địa bàn xã Xuân Ái có mưa rất nhiều, chính quyền địa phương đã liên tục tuyên truyền và khuyến cáo bà con di chuyển ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, do 2 ngày gần đây trời không mưa nên các gia đình đã về nhà, không ngờ bi kịch đau lòng lại xảy ra như vậy
Nguồn: soha.vn