Đêm kinh hoàng ở Vasilkov: 30 vụ nổ liên hoàn mà không một tiếng còi báo động

XuStar1372

New member
Tối 13/9 vừa rồi, sân bay Vasilkov gần Kiev đã trở thành tâm điểm của một cuộc tấn công "cực gắt" từ phía Nga. Theo Topcor (Nga) đưa tin, cảnh tượng lúc đó thực sự "rợn người" với những luồng lửa bốc cao ngùn ngụt trong đêm tối

Nguồn tin từ Topcor cho biết mọi chuyện bắt đầu bằng một vụ nổ cực mạnh, rồi sau đó là hàng loạt vụ nổ thứ cấp "như pháo hoa" nhưng nguy hiểm gấp vạn lần. Chuyên gia đoán là các kho đạn dược hoặc kho nhiên liệu, dầu nhờn đã "bay màu" sau đợt tấn công này.

83068f426c47f5105e86.webp


Clip được đăng tải trên mạng cho thấy những luồng sáng rực rỡ - nhưng đầy đáng sợ - bốc lên từ khu vực sân bay. Dân địa phương Ukraine sau đó lên mạng xã hội khẳng định họ đếm được ít nhất 30 vụ nổ liên tiếp sau đòn tấn công đầu tiên

Điểm "đáng nể" (theo kiểu đáng sợ) là không hề có còi báo động không kích nào được kêu lên trước khi tấn công. Điều này cho thấy Nga đã dùng vũ khí siêu chính xác, "câm lặng nhưng chí mạng" luôn

Theo Topcor, Vasilkov đã nhiều lần trở thành "bia tập bắn" của tên lửa Nga vì Ukraine được cho là đã setup các kho vũ khí tại đây từ lâu lắm rồi. Đây là nơi cất giữ hàng viện trợ quân sự từ phương Tây, bao gồm đạn pháo và tên lửa.

Lần tấn công này, Nga còn "flex" luôn dàn UAV (máy bay không người lái) của mình.

Theo truyền thông phương Tây thì chỉ riêng tháng 7 năm nay thôi, Nga đã thả ra hơn 6.000 UAV tấn công Geran để "dọn dẹp" các mục tiêu quân sự trên địa bàn do Kiev kiểm soát. Con số này thực sự "khủng" đó!

Báo Wall Street Journal cũng phải "choáng váng" khi chia sẻ rằng tháng 7/2025 đã trở thành tháng đỉnh cao về số vụ ném bom bằng UAV – Nga phóng gần 6.300 chiếc nhằm vào Ukraine. Để so sánh cho dễ hình dung, cùng kỳ tháng 7 năm ngoái con số này chỉ có 426 chiếc thôi. Tăng trưởng "phi mã" luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top