Đêm kinh hoàng ở Solhan: Khi ác mộng trở thành hiện thực

FanSweet357

New member
b400b0ea25413de84aa4.jpg


Chuẩn bị tâm lý thôi các bro, vì câu chuyện này thực sự quá đau lòng

Rạng sáng ngày 4-6 và 5-6-2021, khoảng 100 tay súng (trong đó có cả lũ trẻ mới 12 tuổi OMG ) cưỡi xe gắn máy ập vào làng Solhan thuộc quận Sahel, tỉnh Yagha phía bắc Burkina Faso. Kết quả? 200 người thiệt mạng và cả làng bị thiêu rụi. Plot twist là đây lại là nơi được cho là có mỏ vàng lớn nhất Burkina Faso...

86dbcec307bafcc64ccd.jpg


## Dấu hiệu báo trước mà không ai ngờ

Tối 3-6 lúc 6 giờ chiều, một số dân làng đang lùa bò về chuồng thì phát hiện khoảng 100 tay súng trên hàng chục xe máy tụ tập ở khu rừng cách làng Solhan 20km. Nghe lén được mấy câu, họ đoán ngay đám này sắp tấn công nên báo ngay cho tiểu vương Boureima.

Và đây là lúc mọi thứ bắt đầu sai lầm nghiêm trọng

Ông Boureima gọi điện cho quân đội gần đó nhưng thay vì đến Solhan, họ lại đi bố trí phòng thủ ở làng Sebba (cách đó 39km) vì nghĩ Solhan chỉ là "đòn đánh lừa" thôi. Hơn nữa, Solhan có lực lượng dân quân "Tình nguyện viên bảo vệ tổ quốc" nên quân đội tin họ tự xoay xở được.

Ông Aly Bokoum, thành viên "Hội đồng Thanh niên" khu vực quận Sahel sau đó chia sẻ đầy bức xúc:

"Lẽ ra khi nhận được điện thoại của Tiểu vương Boureima, quân đội phải đến khu rừng nơi bọn sát nhân tụ tập để kiểm tra nhưng họ đã không làm. Ngay cả khi tôi liên lạc với cấp chỉ huy, báo về mối đe dọa thì ông ấy chỉ trấn an: 'Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã có kế hoạch…'".

b3e1a4e9cf202b160273.jpg


## "Vàng máu" - nguồn tài trợ cho khủng bố

Fun fact không vui tí nào: Từ 2010 đến nay, các mỏ vàng khai thác trái phép ở Burkina Faso cùng láng giềng Mali và Niger đã trở thành ATM cho các nhóm khủng bố luôn.

Ông Bachir Ismael Ouedraogo, Bộ trưởng Năng lượng, Mỏ của Chính phủ Burkina Faso từng nói với CNN rằng nước này mất 20 tấn vàng trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm vì khai thác xuất khẩu chui

Ông Ouedraogo tâm sự: "Đó là một trong những nền kinh tế chiến tranh, một bộ máy hoạt động nhịp nhàng trên khắp lục địa châu Phi. Khi những nhà buôn mua số vàng này, họ đã tiếp tay cho khủng bố, gây ra cái chết cho hàng chục nghìn thường dân vô tội…"

## Đêm kinh hoàng bắt đầu

Địa điểm đầu tiên bị tấn công là các hầm đào vàng ở Mousiga, cách làng Solhan 6km. Nhiều thợ mỏ thường ngủ lại gần hầm cho tiện đi làm sáng hôm sau.

Một người sống sót kể với trang tin Africa Today:

"Lúc 2 giờ 30 sáng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng xe máy gầm rú rồi tiếp theo là tiếng súng. Bước ra khỏi nhà, dưới ánh đèn xe, tôi thấy nhóm người này che mặt bằng khăn quàng cổ. Họ bắn vào những ngôi nhà nằm ngay đầu lối đi rồi lần lượt đến những nhà kế tiếp. Quá sợ hãi, tôi nhảy xuống một cái hố gần đó..."

Chi tiết rùng rợn hơn: Có những đứa trẻ chỉ 12-13 tuổi dừng xe nhưng không tắt máy, xông vào từng nhà rồi nổ súng Còn có một phụ nữ đứng ra lệnh cho đám trẻ: "Bắn đứa này, đứa kia, bắn luôn đứa đó".

Theo ông Abdou Hoeffi thuộc Phong trào vì nhân quyền và nhân dân Burkina Faso (MBDHP), người phụ nữ ấy còn cổ vũ: "Bạn thật là cừ khôi! Làm tiếp đi. Dọn sạch đám thối tha ấy đi!". Ám ảnh quá đi mất

Trong tổng số 70 thợ mỏ ở Mousiga: 3 người thoát nhờ chạy nhanh, 6 người may mắn vì ở dưới hầm đào vàng cả đêm, 41 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Tiếng súng từ Mousiga khiến dân làng Solhan tưởng là quân đội đang hành động nên không hề chuẩn bị gì cả. Sai lầm chết người

95f6de9c59b4892357ff.jpg


## Bi kịch tại làng Solhan

Khoảng 2 giờ 50 phút, sau khi tàn sát ở Mousiga xong, bọn chúng lao về Solhan. Trên đường còn tấn công một trạm kiểm soát của lực lượng dân quân, giết 2 người.

3 giờ 10 phút, đoàn xe máy tiến vào làng. Tại cổng làng, chúng chia 2 nhóm: một nhóm đến khu hầm mỏ cạnh làng, nhóm kia xông vào trung tâm làng.

Ở khu hầm mỏ, nhiều thợ ngủ ngoài trời để tránh nóng thành những nạn nhân đầu tiên. Nhiều người chết khi vẫn còn nằm ngủ, một số khác chết khi ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra

26df61f36a45bc29c7b2.jpg


Đống vỏ đạn vàng chóe vương vãi cạnh gốc cây cho thấy chúng đặt súng trung liên ở đó, bắn vào những người chạy trốn.

Quan chức cảnh sát quận Sahel cho biết bọn khủng bố đã nghiên cứu kỹ địa hình vì khi xông vào, chúng rành rẽ đường đi lối lại kinh khủng.

Một người sống sót kể với CNN: Đêm hôm đó, do vợ mới sinh được 5 ngày mà trời nóng nên anh đưa vợ con ra phòng nhỏ phía sau. Khi 3 tay súng xông vào, chúng bắn mấy loạt vào chiếc giường trống rồi đi tiếp. Anh nói: "May mà chúng không vòng ra đằng sau..."

4 giờ sáng, bọn khủng bố rút lui. Mãi gần 5 giờ, những người còn sống mới dám ra khỏi chỗ trốn. Theo họ, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Ngay cả những người chạy xuống hầm sâu 20-30m cũng chết vì bị lưu đạn ném xuống.

Mãi đến 7 giờ quân đội mới xuất hiện ‍♂️

Có ít nhất 6 nhân chứng nói với CNN: "Khi quân đội đến, họ chẳng còn việc gì phải làm ngoài đếm xác. Nếu họ đến sớm hơn, nhiều người có thể sẽ không bị giết".

5 giờ chiều, quân đội rút lui sau khi công bố 117 người chết (chưa kể số vàng mất tích). Trước khi đi, họ yêu cầu dân làng "quay về nhà, khóa kín cửa, không che giấu bất kỳ kẻ tình nghi nào".

Plot twist: Không ai ngờ bọn khủng bố chỉ đi xa 15km rồi dừng nghỉ trong rừng phía bắc. Và đêm hôm đó, chúng quay lại thực hiện vụ thảm sát thứ 2

dfc06e99473c6e439601.jpg


## Đêm kinh hoàng thứ 2

1 giờ sáng, một nhân chứng kể với CNN: "Tôi nghe tiếng xe gắn máy gầm rú từ xa. Linh tính cho biết chúng đang quay lại. Tôi chỉ kịp gọi vài hàng xóm rồi dẫn họ chạy vào rừng..."

Lần này, ngoài giết người, chúng còn cướp sạch: quần áo, thực phẩm (gạo, đường, sữa, đồ hộp), thuốc tây (không chừa cả băng keo), thậm chí bắn chết 80 con cừu chất lên xe. Cuối cùng, tất cả nhà cửa đều bị đốt cháy

Số người chết là 58, cộng thêm 25 người chết sau khi đưa vào bệnh viện → tổng cộng 200 người thiệt mạng

## Ai chịu trách nhiệm?

Ông Ousseni Tamboura, phát ngôn viên Chính phủ Burkina Faso nói với Đài phát thanh quốc tế Pháp rằng 2 nghi phạm đã bị bắt. Họ có liên quan đến nhóm Mujahed al-Qaeda.

Ông Tamboura khẳng định "vàng là yếu tố thúc đẩy vụ thảm sát" và tuyên bố 3 ngày quốc tang. Nhưng khi bị hỏi về sự vắng mặt của quân đội, ông biện hộ:

"Quân đội Burkina Faso tuân theo tất cả các quy chế đặt ra giữa họ và người Mỹ như một điều kiện để được viện trợ…"

Excuse me what?

Chi nhánh IS ở Burkina Faso đổ lỗi cho Al-Qaeda, còn Al-Qaeda thì nói IS là thủ phạm. Nhưng theo Cơ quan tình báo Pháp, kiểu giết người hàng loạt như vậy chỉ có thể do IS thôi.

## Bối cảnh đau lòng

Từ 2015, quận Sahel - nơi có làng Solhan - trở nên bất ổn nghiêm trọng. Ngoài chi nhánh Al-Qaeda, còn có các chiến binh IS từ Syria, Iraq, Afghanistan chạy về đây sau khi thất bại.

Với một cộng đồng xa xôi, yếu kém về luật pháp như làng Solhan thì cả Al-Qaeda lẫn IS đều có thể tung hoành.

Sự can thiệp quân sự của Pháp, EU và hỗ trợ hàng tỷ USD từ Lầu Năm Góc cho huấn luyện, vũ khí, tăng cường an ninh địa phương thì thay vì đem lại hòa bình, lại khiến bạo lực bùng phát mạnh hơn

3 năm trước vụ Solhan, sáng 22-11-2019, các tay súng đến làng Tchombangou thuộc thị trấn Ouallam, chặt đầu ông Boubacar Lawey (95 tuổi) - trưởng làng. Cùng sáng hôm đó, 3 trưởng làng khác cũng bị xử tử. Chưa kể hàng trăm vụ tấn công khác xảy ra khắp Burkina Faso từ 2015 đến nay.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng ở Burkina Faso là mối đe dọa với an ninh cả châu Âu lẫn Mỹ vì các quốc gia châu Phi nghèo đói cung cấp địa bàn rộng rãi và an toàn cho mạng lưới khủng bố.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả "ngọn lửa khủng bố" ở Solhan (dù do Al-Qaeda hay IS) đều nhằm "tạo nên một Tiểu vương quốc Hồi giáo mới ở Tây Phi".

Ông nói: "Vụ giết chóc lập lại 2 đêm liên tiếp, một phần do những tay súng trẻ em gây ra nhưng quân đội Burkina Faso được chúng tôi hậu thuẫn lại bất lực trong việc ngăn chặn là việc rất đáng lo ngại..."

## Nỗi đau không nguôi

Những người sống sót vô cùng căm phẫn:

"Nếu quân đội ở lại với dân thì vụ thảm sát đã không xảy ra vì lúc quân đội rút đi, những kẻ khủng bố lại đến. Đây là một đất nước kỳ lạ. Mặc dù làng Solhan chẳng còn gì nữa nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi về một vụ diệt chủng khác lại ập về".

Và nỗi đau chưa nguôi thì ngày 23-12-2021, một nhóm khủng bố lại tấn công đoàn xe chở doanh nhân gần thị trấn Ouahigouya (không xa biên giới Mali), giết chết 41 người trong đó có 21 người nước ngoài. Đoàn xe có lực lượng dân quân "Tình nguyện viên bảo vệ tổ quốc" hộ tống nhưng vẫn không thoát

Một lần nữa, Burkina Faso lại… quốc tang!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top