KingXinh00
New member
Đêm qua thật sự là cơn ác mộng với bà con miền núi Nghệ An Lũ ống bất ngờ ập đến giữa đêm khuya, cuốn trôi nhiều căn nhà, làm chia cắt hàng loạt tuyến đường. Thương nhất là có tận 10 trường học chưa thể tổ chức lễ khai giảng được huhu.
Sáng 5/9, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, từ đêm 4/9 đến rạng sáng 5/9, nhiều xã trên địa bàn huyện này hứng chịu mưa lớn cực kỳ khủng khiếp. Lũ quét và lũ ống ập về gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của bà con.
Cụ thể, khoảng 22h đêm 4/9, mưa lớn đổ ập xuống thị trấn Mường Xén và các xã Tây Sơn, Bảo Nam, Chiêu Lưu, Hữu Lập... Mưa quá to khiến nhiều khu vực rừng núi xảy ra lũ ống, lũ quét, cuốn trôi nhiều căn nhà của người dân
Trao đổi với PV, ông Lô Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Hữu Lập (Kỳ Sơn, Nghệ An) kể lại: "Mưa bắt đầu từ 22h đêm, đến tầm 2h sáng thì nước ngập luôn một số vùng của xã rồi."
Tuyến đường từ xã Hữu Lập vào Bảo Nam đi Chiêu Lưu có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, bị chia cắt hoàn toàn. Hơn 30ha lúa trên địa bàn xã bị hư hỏng nặng, nước lũ và đất đá cuốn trôi sạch sẽ luôn.
Mưa lũ còn làm 4 căn nhà ở bản Xốp Thặt (Hữu Lập) bị đất đá, nước tràn vào gây hư hỏng. Tại bản Na có 4 hộ dân bị ảnh hưởng, một số trang trại bị hư hỏng, ao cá bị nước lũ tràn qua, thiệt hại nặng nề.
Riêng tại xã Bảo Nam, tình hình còn nghiêm trọng hơn khi lũ ống cuốn trôi luôn 4 căn nhà của người dân Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập nước và hư hỏng. Hiện vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể về thiệt hại do trận lũ này gây ra.
Sáng 5/9, các thầy cô giáo và phụ huynh trên địa bàn đang khẩn trương dọn dẹp khắc phục hậu quả do mưa lũ để kịp đón các em học sinh trở lại trường.
"Hiện có 10 trường vẫn chưa thể khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của trận lũ ống. Các thầy cô đang nỗ lực dọn dẹp hết mình, nếu kịp thì có thể tổ chức khai giảng muộn vào chiều nay", ông Thiết cho biết.
Nguồn: soha.vn