Đêm khuya em gái khóc ròng qua điện thoại cầu cứu chị, nghe mà tim đau quá trời

MinTeen439

New member
af57db9b1af5bb815254.jpg


Nửa đêm nhận cuộc gọi của em gái, nghe tiếng khóc nức nở bên đầu dây mà chị thấy lòng như cắt

2ff1c3ed509399f21004.jpg


Chuyện là sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ đã xin được cho em gái chị (tên là Hảo) một chỗ làm khá ổn ở quê. Nhưng mà em lại ngoan cố không chịu về, cứ khăng khăng rằng ở thành phố cơ hội nhiều hơn, tiền lương cũng cao hơn. Thế nhưng cả nhà ai cũng hiểu, lý do thật sự khiến Hảo quyết bám trụ giữa phố thị đầy khói bụi này chính là... tình yêu đấy các bạn ơi

Lúc đó Hảo và bạn trai đã gắn bó hơn 5 năm rồi nên em không muốn buông tay. Nhưng mà chị thì không ưng chút nào luôn, cũng chẳng thích anh chàng đó tí gì. Anh ta hơn em chị 3 tuổi, thi trượt đại học tận 2 năm liền á Tốt nghiệp ra trường xong cũng chẳng lo kiếm việc làm mà cứ muốn học tiếp thạc sĩ. Nghe em kể thì anh ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin dù đã yêu nhau lâu và sống chung như vợ chồng rồi. Chị hay khuyên em nên cân nhắc kỹ chuyện tình cảm vì thấy bạn trai em không đáng tin lắm. Vậy mà em chị cứ lao vào yêu, còn bênh vực người yêu hết lời nữa chứ ‍♀️

Giờ em chị đã hơn 26 tuổi rồi, độ tuổi cần nghĩ đến chuyện lập gia đình, ổn định cuộc sống. Chị có hỏi khi nào nhà trai đến hỏi cưới thì em cứ thở dài, bảo bạn trai mới xin được việc nên chưa muốn cưới.

Đêm qua chị đang ngủ say thì nhận được điện thoại của Hảo. Em khóc nức nở, tinh thần kiệt sức cầu cứu chị. Chị hoảng hồn, vội chạy ra ban công nghe. Hảo nói em có thai nhưng bạn trai chối bay, giờ đã dọn đồ bỏ đi khỏi nhà trọ rồi. Em không biết phải làm sao với đứa bé trong bụng nữa Em còn kể hết mọi chuyện đã giấu giếm bấy lâu, từ việc nuôi bạn trai ăn học, bị anh ta lừa dối tận 2 lần nhưng vẫn cố tha thứ vì mong có được một đám cưới.

Chị sững người với những gì em nói. Những điều chị lo sợ giờ đã thành sự thật rồi. Em gái chị đã yêu nhầm người, tin lầm kẻ bạc tình, để bây giờ phải trả cái giá quá đắt

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top