Chuyện gì đây? Đàn thiên nga 12 con vừa mới thả ở Hồ Gươm chiều hôm trước, đến tối đã bị "di dời" gấp về hồ Thiền Quang rồi. Sáng sớm hôm nay, cả đám người ùa đến check-in với những "cô gái thiên thần" lần đầu xuất hiện tại Việt Nam này luôn!
Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 21h tối 5/2, đàn thiên nga 12 con được thả tại Hồ Gươm vào trưa cùng ngày đã được bắt lại và đem về hồ Thiền Quang trong đêm.
Thế là sao vậy trời? Lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội giải thích luôn: sau khi thả thử nghiệm, các nhà khoa học và người dân có ý kiến rằng Hồ Gươm là nơi thiêng liêng của người Hà Nội mà, nơi văn hóa tâm linh, nổi tiếng với truyền thuyết rùa vàng và hình ảnh cụ Rùa gắn liền với tên tuổi, lịch sử của hồ từ bao đời nay.
Vì thế, việc thả thiên nga không được nhiều người ủng hộ lắm, nên đơn vị này đã quyết định chuyển toàn bộ đàn thiên nga về hồ Thiền Quang. Và nghe đâu Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ bố trí lực lượng bảo vệ đàn thiên nga này 24/24 luôn nha!
Sáng 6/2, cảnh đàn thiên nga tung tăng bơi lội ở hồ Thiền Quang đã khiến bao người đổ xô đến xem và chụp hình sống ảo. Dù hai bên bờ hồ đông nghẹt người nhưng mấy bé thiên nga này chẳng sợ chút nào, thậm chí còn bơi sát bờ như muốn flex cho mọi người nhìn cho rõ nè!
Nhiều người bình luận rằng thả đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang là hợp lý hơn so với Hồ Gươm nhiều. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ được đàn thiên nga này an toàn, đừng để bị ai "cuỗm" mất mới tức!
Nguồn: kenh14.vn