Hơn 9 giờ tối rồi mà công trường vẫn sáng rực đèn, tiếng máy móc ầm ầm, anh em thợ hò nhau làm việc nhiệt tình vô cùng trên công trường Vành đai 4 Hà Nội. Cảnh này thực sự "đỉnh của chóp" luôn!
Ghé thăm công trường xây dựng Vành đai 4 gói thầu số 9 đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội), ekip VTC News chứng kiến không khí làm việc siêu "gấp" ngay giữa đêm khuya. Mọi người đang "all in" hết mình vào công việc đấy!
Ông Nguyễn Hoàng Hải - chỉ huy trưởng gói thầu số 9 thuộc nhà thầu Vinaconex chia sẻ, mấy hôm trước Hà Nội mưa to liên tục nên tiến độ bị "lag" khá nặng. Vậy nên ngay khi trời tạnh, anh em tranh thủ "quẩy" luôn, tăng ca cày cả đêm để bù lại những ngày mưa trước. Tinh thần quá đỉnh!
Gói thầu số 9 này dài tổng cộng 23km, chạy qua các huyện Đan Phượng và Hoài Đuc. Hiện tại tiến độ đã chạm mốc khoảng 24% rồi nha!
Nhờ nguồn vật liệu cát san lấp được đảm bảo full, nên chỉ cần trời đẹp là công trường "bay" luôn với chế độ "3 ca 4 kíp", không phân biệt ngày đêm để tăng tốc độ thi công. Xịn xò quá đi!
Hiện tại nhà thầu Vinaconex đang huy động tầm 200 máy móc đủ loại cùng 300 anh em công nhân "cày" liên tục không ngừng nghỉ để bám sát tiến độ. Respect!
Theo anh em công nhân chia sẻ, việc tăng ca tối thường diễn ra từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm hàng ngày. Có những hôm công việc chưa xong thì phải "cày" luôn đến 2 giờ sáng hôm sau mới nghỉ. Thật sự quá cực!
Nhiều anh em công nhân phải "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" ngay tại chỗ trên công trường để đảm bảo hiệu suất làm việc. Thấy thương anh em quá!
Nguồn: soha.vn