Vụ án này sốc từ đầu đến cuối luôn á: không nhân chứng, không bằng chứng, không nghi phạm, thậm chí còn không có thi thể. Kết thúc cũng như không, mọi thứ vẫn là dấu hỏi lớn
Cindy Song - cô gái Hàn Quốc sang Mỹ du học từ năm 15 tuổi, là sinh viên cực gương mẫu của đại học Penn State. Kiểu cô bạn ngoan hiền, suốt tuần chăm chỉ học hành, chỉ trừ ngày 31/10/2001 - đêm Halloween định mệnh ấy.
Tối hôm đó, Cindy cosplay thỏ hồng cute xỉu cùng 2 người bạn đến Players Nite Club chơi tới 2 giờ sáng hôm sau. Bạn còn chở cô về tận cổng ký túc xá cơ. Ai ngờ đó lại là lần cuối cùng họ nhìn thấy Cindy còn sống
Như bao du học sinh khác, Cindy phải làm tới 2 công việc part-time song song với việc học để lo chi phí sinh hoạt đắt đỏ bên Mỹ. Bạn bè cũng quen với việc mất liên lạc với cô vài ngày vì lịch học và làm khác nhau mà.
Thế nhưng lần này khác, 3 ngày trôi qua kể từ đêm Halloween mà vẫn không thấy Cindy đâu cả. Cô bỏ học, không đi làm, điện thoại tắt máy luôn. Lo quá nên hội bạn quyết định báo cảnh sát ngay
Cảnh sát lục soát phòng của Cindy thì phát hiện điện thoại để nhà, còn ví tiền, thẻ ngân hàng, bằng lái và cả bộ đồ thỏ hồng thì không thấy đâu hết. Họ nghĩ Cindy chỉ ra cửa hàng tiện lợi nên không có ý định đi lâu.
Trong nhật ký, Cindy có đề cập chuyện dùng chất cấm nhưng bạn bè nói cô chỉ dùng để xả stress học hành chứ không nghiện đâu.
Còn có thuyết âm mưu cho rằng Cindy tự tử vì vừa chia tay bạn trai. Nhưng gia đình khẳng định con gái mình không phải người bốc đồng kiểu đó.
Vài ngày sau, một chị phụ nữ khẳng định đã thấy một cô gái giống Cindy bị một ông bắt ép lên xe ở khu Chinatown Philadelphia - cách trường 320km luôn á!
Chị này tiến vào can ngăn thì bị đuổi đi. Cảnh sát chuyển hướng điều tra ngay nhưng phát hiện lời khai này fake vì nhân chứng cứ thay đổi chi tiết hoài
Vụ án chìm vào quên lãng mãi đến năm 2003. Bỗng một nhân chứng tên Paul Weakley đứng ra tố cáo tên tội phạm Hugo Selenski đã giết Cindy với sự giúp sức của Michael Kerkowski - một dược sĩ kiêm điều hành đường dây ma túy bất hợp pháp.
Paul khẳng định đã thấy Cindy bước vào nhà Hugo nhưng lúc đó không nghi ngờ vì tưởng cô mặc đồ Halloween là gái mại dâm.
Nhân chứng đưa ra giả thiết Cindy bị giam cầm trong tầng hầm và đánh đập dã man nhiều ngày cho đến chết.
Cảnh sát kiểm tra nhà Hugo thì choáng: hóa ra hắn là kẻ giết người hàng loạt, phát hiện tận 12 thi thể trong sân vườn bao gồm cả Michael Kerkowski và bạn gái. Nhưng mà... không có Cindy Luật sư của Hugo cũng phủ nhận việc thân chủ giết nữ sinh này.
Đào sâu hơn về Paul, cảnh sát phát hiện tên này sus vãi! Trong máy tính lưu đầy bài báo và thông tin về vụ mất tích của Cindy. Họ tin Paul dựa vào đó để tạo lời khai giả, che giấu tội của chính mình.
Plot twist: Paul chính là người bắt cóc và giết Cindy, lợi dụng Hugo và "nghĩa địa" trong vườn nhà hắn để che đậy tội ác của mình?!
Sau đó Paul thú nhận đã hợp tác với Hugo giết Michael và bạn gái để chia 60 nghìn USD. Paul và Hugo bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người không thể tha thứ.
Dù nghi ngờ Paul liên quan đến vụ mất tích của Cindy nhưng cảnh sát không tìm được bằng chứng nào để buộc tội hắn cả. Không nhân chứng, không bằng chứng, không nghi phạm, không thi thể - vụ án khép lại với câu trả lời mãi mãi là dấu hỏi
Nguồn: soha.vn