BeoKiki4120
New member
Tối 31/12, để phục vụ anh em đi chơi và ngắm pháo hoa đón Tết Dương lịch, hơn 10 tuyến đường ở trung tâm TPHCM phải cấm xe từ tối muộn. Hậu quả là các đường xung quanh "tắc như bát giáo" luôn các bạn ơi!
Hàng ngàn người đổ dồn về trung tâm thành phố từ tối muộn để đi chơi và countdown chờ sang năm mới 2024. Khung cảnh đông nghẹt thở thật sự!
Từ 15h ngày 31/12 đến 1h sáng ngày 1/1, xe bị cấm rầm rầm ở đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng) nha mọi người.
Còn từ 20h ngày 31/12 đến 1h sáng 1/1, xe không được phép "bén mảng" vào các tuyến khác ở trung tâm do lượng người đi bộ tập trung đông nghịt để ngắm pháo hoa. Ai đi cũng phải "đi bộ thôi" nha!
Danh sách các tuyến đường bị "cấm cửa" gồm có: Lê Lợi (từ Đồng Khởi đến Pasteur), Đồng Khởi (từ Nguyễn Du đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (từ Nguyễn Siêu đến Võ Văn Kiệt), Nguyễn Tất Thành (từ cầu Khánh Hội đến đường Hoàng Diệu), Hàm Nghi (từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng).
Và còn nhiều tuyến khác nữa nè: Hải Triều (từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ), Lý Tự Trọng (từ Pasteur đến Hai Bà Trưng), Lê Thánh Tôn (từ Hai Bà Trưng đến Pasteur), Công trường Lam Sơn (từ Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi), Đông Du (từ Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi), Mạc Thị Bưởi (từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ). Ghi nhớ kỹ đi nha!
Dòng xe xếp hàng dài như "con rồng" chờ được vào bãi gửi. Nhìn cảnh này mà muốn "khóc thét" luôn!
Ngoài ra, các đường xung quanh Công trường Mê Linh và cầu Ba Son, Khánh Hội cũng "bye bye" xe luôn nha các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn