Ôi bạn ơi, drama căng đét! Sau màn khám xét kéo dài hơn nửa ngày đồng hồ, đến tận 22h30 tối, đoàn công an mới rời khỏi trụ sở Công ty Nhật Cường tại số 7 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội). Cả đống xe chở theo nhiều người được cho là thành viên của công ty Nhật Cường từ từ rời đi, khép lại một ngày dài đầy căng thẳng.
Quay lại từ sáng sớm ngày 9-5-2019, cảnh tượng như phim hành động vậy bạn ơi! Hàng chục anh công an, cảnh sát ùa đến các địa điểm: cửa hàng Nhật Cường Mobile số 33 Lý Quốc Sư, Nhật Cường Service ở C4 Giảng Võ, và luôn cả trụ sở chính Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại số 7 Trần Phú. Mọi người bắt đầu thực hiện khám xét các địa điểm này ngay từ sáng.
Tại hai cửa hàng Lý Quốc Sư và Giảng Võ, sau khi khám xét xong, công an đã thu giữ và chuyển nhiều vật dụng về trụ sở. Chưa hết, hàng loạt cửa hàng Nhật Cường Mobile khắp Hà Nội như trên phố Chùa Bộc, Xuân Thủy, Láng Hạ, Giảng Võ đều đóng cửa đồng loạt luôn á!
Còn tại trụ sở chính ở Trần Phú thì sao? Người dân xung quanh kể lại khoảng 9h sáng đã thấy nhiều công an, cảnh sát cơ động ập đến. Cả toà nhà bị phong toả kín mít để phục vụ công tác khám xét.
Cuối giờ chiều, nhiều người thân có con em làm việc tại đây lo lắng vô cùng Một số người cho biết từ sáng sau khi nghe tin trên báo chí, họ gọi điện mãi mà không liên lạc được với người nhà đang làm việc bên trong. Khung cảnh thật sự căng thẳng lắm luôn!
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ khám xét liên tục không ngừng nghỉ, mãi đến 22h30 tối, lực lượng công an mới hoàn tất công việc. Nhiều xe ôtô được đưa vào bên trong, sau đó chở nhân viên cùng các tài liệu thu giữ được rời khỏi trụ sở công ty Nhật Cường.
Cảnh sát cơ động bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài suốt thời gian diễn ra khám xét. Những người được cho là thành viên của công ty Nhật Cường lần lượt được đưa lên xe của Bộ Công an vào khoảng 22h30 để rời khỏi trụ sở.
Nguồn: tinhte.vn
Quay lại từ sáng sớm ngày 9-5-2019, cảnh tượng như phim hành động vậy bạn ơi! Hàng chục anh công an, cảnh sát ùa đến các địa điểm: cửa hàng Nhật Cường Mobile số 33 Lý Quốc Sư, Nhật Cường Service ở C4 Giảng Võ, và luôn cả trụ sở chính Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường tại số 7 Trần Phú. Mọi người bắt đầu thực hiện khám xét các địa điểm này ngay từ sáng.
Tại hai cửa hàng Lý Quốc Sư và Giảng Võ, sau khi khám xét xong, công an đã thu giữ và chuyển nhiều vật dụng về trụ sở. Chưa hết, hàng loạt cửa hàng Nhật Cường Mobile khắp Hà Nội như trên phố Chùa Bộc, Xuân Thủy, Láng Hạ, Giảng Võ đều đóng cửa đồng loạt luôn á!
Còn tại trụ sở chính ở Trần Phú thì sao? Người dân xung quanh kể lại khoảng 9h sáng đã thấy nhiều công an, cảnh sát cơ động ập đến. Cả toà nhà bị phong toả kín mít để phục vụ công tác khám xét.
Cuối giờ chiều, nhiều người thân có con em làm việc tại đây lo lắng vô cùng Một số người cho biết từ sáng sau khi nghe tin trên báo chí, họ gọi điện mãi mà không liên lạc được với người nhà đang làm việc bên trong. Khung cảnh thật sự căng thẳng lắm luôn!
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ khám xét liên tục không ngừng nghỉ, mãi đến 22h30 tối, lực lượng công an mới hoàn tất công việc. Nhiều xe ôtô được đưa vào bên trong, sau đó chở nhân viên cùng các tài liệu thu giữ được rời khỏi trụ sở công ty Nhật Cường.
Cảnh sát cơ động bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài suốt thời gian diễn ra khám xét. Những người được cho là thành viên của công ty Nhật Cường lần lượt được đưa lên xe của Bộ Công an vào khoảng 22h30 để rời khỏi trụ sở.
Nguồn: tinhte.vn