KemXanh679
New member
Chuyện buồn xảy ra vào đêm 12/5, lúc khoảng 23h, anh Tăng Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ở KP Lạc Hóa, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) đang ngồi nhậu bình thường thì bỗng nhiên chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng
Một nhóm thanh niên xách mã tấu ập vào quán, lao thẳng vào chém một bạn khác đang ngồi nhậu. Nhóm côn đồ này gồm: Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi, xã Đức Thuận), Phan Đăng Hùng (25 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (27 tuổi, cùng ở xã Đức Bình).
Bạn thanh niên bị tấn công may mắn chạy thoát được, nhưng bọn côn đồ lại càng bực tức, đập phá gây náo loạn khiến nhiều người sợ hãi không dám ngồi ăn uống nữa.
Thấy cảnh tượng bất bình, anh Tùng đứng dậy góp ý với nhóm của Hiệp. Ai ngờ, hành động chính nghĩa này lại khiến anh trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn chúng
Anh Tùng chụp được chai bia ném về phía những tên côn đồ rồi chạy thoát thân. Nhưng đến tận bến xe Lạc Tánh, anh vẫn bị bọn chúng đuổi kịp và chém nhiều nhát, khiến anh gục tại chỗ. Sau khi gây án, bọn côn đồ bỏ trốn khỏi hiện trường.
Anh Tùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị. Thế nhưng đến trưa 13/5, anh đã tử vong do vết thương quá nặng và được gia đình đưa về lo hậu sự.
Điều đau lòng nhất là theo người thân chia sẻ, anh Tùng đang chuẩn bị cho đám cưới của mình, hôn lễ dự kiến diễn ra vào ngày 15/5 - chỉ còn 2 ngày nữa thôi Nhưng số phận lại quá nghiệt ngã...
Nguồn: soha.vn