TepBoy7342
New member
Cùng một đêm mà Tuấn Hưng "phủ sóng" hai sự kiện luôn anh em ơi! Khác biệt là ở gameshow thì bị hội anh tài "né" không ai dám mời về team , nhưng ngoài đời thực thì liveshow do anh chủ động rủ người anh "oan gia ngõ hẹp" tham gia lại "bay màu" lên thẳng top 18 Xu hướng YouTube luôn. Chương trình còn được livestream tràn lan khắp mọi nền tảng mạng xã hội nữa chứ!
Nói thật chứ, về mặt truyền thông lẫn ý nghĩa xã hội thì Anh em kết đoàn này thành công "rần rần" hẳn Chương trình không chỉ giúp Duy Mạnh, Tuấn Hưng "hâm nóng" lại tên tuổi, đưa MC Phan Anh comeback về làng, tôn vinh các nhà hảo tâm thắng đấu giá... mà còn quảng bá chương trình ca nhạc định kỳ tại Tam Đảo, kích cầu du lịch cho địa phương nữa - một mũi tên trúng mấy đích luôn á!
Thật ra mà nói thì các bên liên quan đều "ăn điểm" hết khi khai thác một "tài nguyên" khá kỳ quặc này. Đó chính là mâu thuẫn đã thành "thương hiệu" giữa "táo vàng" và "táo tàu", "anh tài" và "thợ hát", Tuấn Dỗi và Duy Trêu... Mỗi người đã là một cá tính "gắt" rồi, khi gộp lại thì sức mạnh còn hơn cả nhân đôi nha
Tình anh em "oan gia showbiz" Tuấn Hưng - Duy Mạnh "kèo kẹt" dai dẳng hơn 10 năm trời rồi đó! Ai ngờ bão Yagi lại là một biến cố để "dắt dây" cho sự đột biến này. Việc hai "ông bố trẻ" cứ tiếp tục "cà khịa" nhau trên mạng thì cũng không còn hợp thời nữa rồi. Đã đến lúc họ nên tập trung năng lượng cho nghệ thuật, bắt đầu bằng một cái bắt tay "xịn sò" trên sân khấu lớn thôi!
Anh em kết đoàn không chỉ là nơi họ bày tỏ tình cảm, xóa bỏ "drama" tích tụ bấy lâu mà còn là chỗ để "flex" kỹ năng chuyên môn nữa đó. Mặc dù không tham gia gameshow nào nhưng hẳn Duy Mạnh cũng nhận ra nhảy đang là trend, anh đã tập vũ đạo nghiêm túc để biểu diễn trên sân khấu, dù chưa "chuẩn chỉnh" lắm
Thực ra trên gameshow nghệ sĩ thường vừa nhảy vừa hát nhép hoặc có chỉnh sửa hậu kỳ mà. Do đó, thay vì chê Duy Mạnh hụt hơi, khán giả nên khen anh đã dám "phá" bản thân và tuổi tác đi. Điều "cute" ở Duy Mạnh là lên sân khảu ăn nói "cực kỳ văn minh" khác xa hình ảnh trên mạng luôn á
Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Duy Mạnh nhấn mạnh quan điểm hãy chuyển tiền cứu trợ qua cơ quan chức năng. Còn trên trang cá nhân anh "thẳng thắn" bày tỏ: "Nghệ sĩ đưa số tài khoản cá nhân kêu gọi mọi người chuyển tiền từ thiện là tham, lì, vừa trơ trẽn, cố đấm ăn xôi, mặt dày…" Anh còn "hướng dẫn" đồng nghiệp: "Các bạn nên dùng sự nổi tiếng và ảnh hưởng của mình để kêu gọi (chuyển tiền) vào những tổ chức uy tín. Để họ tiếp nhận và làm từ thiện một cách chuyên nghiệp và đúng cách".
Tuy nhiên, Duy Mạnh vẫn hơi "chủ quan" và thiếu niềm tin vào con người, cụ thể là giới nghệ sĩ. Rõ ràng anh không thể ngăn trường hợp ai đó chuyển tiền "nhờ" một mối tin cậy thay mặt mình đi cứu trợ trong tình huống khẩn cấp chứ. "Mối" này hoàn toàn có thể là cơ quan chức năng, tập thể hoặc cá nhân. Mỗi người sẽ có sự tin tưởng và cách hành động riêng mà. Không thể "đổ đồng" tất cả nghệ sĩ kêu gọi từ thiện là "ngáo tham", "ngáo tiền" được ạ Đến quỹ từ thiện lớn nhất thế giới như của nhà Bill Gates còn kêu gọi đóng góp từ bên ngoài cơ mà!
Nguồn: soha.vn
Nói thật chứ, về mặt truyền thông lẫn ý nghĩa xã hội thì Anh em kết đoàn này thành công "rần rần" hẳn Chương trình không chỉ giúp Duy Mạnh, Tuấn Hưng "hâm nóng" lại tên tuổi, đưa MC Phan Anh comeback về làng, tôn vinh các nhà hảo tâm thắng đấu giá... mà còn quảng bá chương trình ca nhạc định kỳ tại Tam Đảo, kích cầu du lịch cho địa phương nữa - một mũi tên trúng mấy đích luôn á!
Thật ra mà nói thì các bên liên quan đều "ăn điểm" hết khi khai thác một "tài nguyên" khá kỳ quặc này. Đó chính là mâu thuẫn đã thành "thương hiệu" giữa "táo vàng" và "táo tàu", "anh tài" và "thợ hát", Tuấn Dỗi và Duy Trêu... Mỗi người đã là một cá tính "gắt" rồi, khi gộp lại thì sức mạnh còn hơn cả nhân đôi nha
Tình anh em "oan gia showbiz" Tuấn Hưng - Duy Mạnh "kèo kẹt" dai dẳng hơn 10 năm trời rồi đó! Ai ngờ bão Yagi lại là một biến cố để "dắt dây" cho sự đột biến này. Việc hai "ông bố trẻ" cứ tiếp tục "cà khịa" nhau trên mạng thì cũng không còn hợp thời nữa rồi. Đã đến lúc họ nên tập trung năng lượng cho nghệ thuật, bắt đầu bằng một cái bắt tay "xịn sò" trên sân khấu lớn thôi!
Anh em kết đoàn không chỉ là nơi họ bày tỏ tình cảm, xóa bỏ "drama" tích tụ bấy lâu mà còn là chỗ để "flex" kỹ năng chuyên môn nữa đó. Mặc dù không tham gia gameshow nào nhưng hẳn Duy Mạnh cũng nhận ra nhảy đang là trend, anh đã tập vũ đạo nghiêm túc để biểu diễn trên sân khấu, dù chưa "chuẩn chỉnh" lắm
Thực ra trên gameshow nghệ sĩ thường vừa nhảy vừa hát nhép hoặc có chỉnh sửa hậu kỳ mà. Do đó, thay vì chê Duy Mạnh hụt hơi, khán giả nên khen anh đã dám "phá" bản thân và tuổi tác đi. Điều "cute" ở Duy Mạnh là lên sân khảu ăn nói "cực kỳ văn minh" khác xa hình ảnh trên mạng luôn á
Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Duy Mạnh nhấn mạnh quan điểm hãy chuyển tiền cứu trợ qua cơ quan chức năng. Còn trên trang cá nhân anh "thẳng thắn" bày tỏ: "Nghệ sĩ đưa số tài khoản cá nhân kêu gọi mọi người chuyển tiền từ thiện là tham, lì, vừa trơ trẽn, cố đấm ăn xôi, mặt dày…" Anh còn "hướng dẫn" đồng nghiệp: "Các bạn nên dùng sự nổi tiếng và ảnh hưởng của mình để kêu gọi (chuyển tiền) vào những tổ chức uy tín. Để họ tiếp nhận và làm từ thiện một cách chuyên nghiệp và đúng cách".
Tuy nhiên, Duy Mạnh vẫn hơi "chủ quan" và thiếu niềm tin vào con người, cụ thể là giới nghệ sĩ. Rõ ràng anh không thể ngăn trường hợp ai đó chuyển tiền "nhờ" một mối tin cậy thay mặt mình đi cứu trợ trong tình huống khẩn cấp chứ. "Mối" này hoàn toàn có thể là cơ quan chức năng, tập thể hoặc cá nhân. Mỗi người sẽ có sự tin tưởng và cách hành động riêng mà. Không thể "đổ đồng" tất cả nghệ sĩ kêu gọi từ thiện là "ngáo tham", "ngáo tiền" được ạ Đến quỹ từ thiện lớn nhất thế giới như của nhà Bill Gates còn kêu gọi đóng góp từ bên ngoài cơ mà!
Nguồn: soha.vn