Đêm định mệnh của Nga: Ukraine "hack" luôn kho dầu lớn nhất miền Nam bằng bão UAV

Đêm 13-6 vừa rồi, các chiến binh công nghệ của Ukraine đã mở một màn pháo hoa "không như mơ" cho Nga khi phối hợp tập kích cực gắt vào tổ hợp dầu khí khủng nhất miền Nam nước này. Và đây không phải kiểu tấn công "thả thính" đâu nha!

29cebefe31575a1bac40.jpg


Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) confirm, đây là một operation chuẩn không cần chỉnh. Để thực hiện "mission impossible" mà Tổng thống Volodymyr Zelensky giao, bộ ba trung tâm Tác chiến Đặc biệt "Alpha" (SBU), Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) và Tổng cục Tình báo (HUR) đã "combo" nhau cực mượt.

Target chính? Cơ sở "Tamanneftegas" nằm chơi vơi ở bán đảo Taman thuộc vùng Krasnodar - aka khu chuyển tải dầu khí flex nhất toàn miền Nam nước Nga luôn á!

Plot twist ở đây: Thống đốc vùng Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev - ban đầu vẫn cố "damage control" bằng cách bảo là phòng không đã chặn xong xuôi, lửa cháy chỉ do "mảnh vỡ UAV rơi" thôi mà (lol câu này nghe sao sao ý ). Nhưng report từ SBU thì kể lại câu chuyện hoàn toàn khác - loại "khác một trời một vực" đó!

Đoàn UAV tự sát của Ukraine đã "vượt ải" hệ thống phòng thủ địa phương một cách trơn tru, rồi đánh "tóe lửa" luôn các hạ tầng cốt lõi. Kết quả? 5 bể chứa dầu mỏ và khí hóa lỏng bốc cháy ngùn ngụt!

Nhưng chưa dừng ở đó nhé! Lũ UAV này còn "chọi" trúng cả hai cần bốc dỡ dầu - mấy cái "cần cẩu" công nghệ cao dùng để bơm nhiên liệu từ đất liền lên tàu chở dầu. SBU còn khẳng định thẳng thừng: ngành dầu khí là "ATM" nuôi chiến tranh của Nga, nên Ukraine sẽ tiếp tục "nerf" nguồn thu này!

Và đây là lúc mọi thứ leo thang:

Chiến dịch không chỉ dừng ở việc đập phá kinh tế. Ukraine còn chơi chiêu "clear minion trước, đánh boss sau" bằng cách vô hiệu hóa các hệ thống phòng không trước. Khi lớp "giáp" này sập, các đợt UAV tiếp theo ùa vào thoải mái, tạo ra cháy thứ cấp liên tục, thiêu rụi luôn bãi đậu xe tải hạng nặng và các kho hàng xung quanh Tamanneftegas.

Theo tờ Kyiv Post, việc cảng Temryuk và tổ hợp Tamanneftegas "toang" là một victory cực đỉnh trong chiến dịch cô lập hậu cần đối với Crimea và miền Nam nước Nga. Vì sao ư? Vì quân đội Nga đang phụ thuộc nặng vào cảng này để ship xăng dầu, hóa chất, ngũ cốc và kim loại cho mặt trận Zaporizhzhia và Kherson. Giờ cảng "đứng hình" thì tạo ra "traffic jam" nghiêm trọng cho tuyến vận tải biển rồi đó!

Nhưng đợi đã, còn nữa!

Cũng đêm 13-6 đó, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (SBS) còn "ghé thăm" nhà máy hóa chất "Crimea Titan" ở thành phố Armyansk thuộc Crimea nữa chứ. Đây là cơ sở sản xuất titan lớn nhất Đông Âu đấy nhé - chuyên cung titanium dioxide để làm lớp ngụy trang cho vũ khí và axit sunfuric để chế thuốc súng, chất nổ, nhiên liệu tên lửa cho Moscow.

Ukraine tuyên bố nhà máy bốc cháy và phải "đóng cửa hàng" hoàn toàn luôn!

Còn bên kia "bờ chiến tuyến", chính quyền do Nga đặt ở địa phương thì phủ nhận việc bị tấn công, gọi đây là "tai nạn" công nghiệp thôi (ờ thì... cũng được ). Nhưng plot hole ở đây là họ vẫn phải thông báo hạn chế cấp nước sinh hoạt ngay sau "tai nạn" đó ha!

Chuỗi tập kích dồn dập này nằm trong chiến dịch quy mô lớn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Nga. Trước đó không lâu, Kiev còn thông báo đã bắn tên lửa trúng nhà máy quốc phòng chuyên sản xuất linh kiện UAV và tên lửa tại Cheboksary - nằm sâu trong lãnh thổ Nga luôn nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top