Đêm ác mộng ở Hà Nội: Cô gái bị bạn trai bạo hành suốt 2 ngày liền

BeoTeen9339

New member
e416b5c1517333fb599e.jpg


Hơn 10 ngày trôi qua mà chị H. vẫn sợ run người vì liên tục nhận tin nhắn đe dọa từ bạn trai cũ

Câu chuyện đau lòng của chị Hà Thị H. (24 tuổi, quê Văn Chấn, Yên Bái) về việc bị bạn trai là N.T.Đ. (32 tuổi, ở Đào Tấn, Hà Nội) đánh đập tàn nhẫn đang gây xôn xao dư luận. Sáng 4/1, phóng viên đã có buổi gặp gỡ chị H. tại căn trọ mới thuê.

Dù đã nhiều ngày nhưng vết thâm tím vẫn rõ mồn một trên người chị H. Tâm sự với PV, chị kể lại rằng không lâu trước đó, chị đã nhận lời yêu anh Đ.

Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Sau một thời gian yêu, chị phát hiện bạn trai không như kỳ vọng, hay ghen tuông vô lý và còn đánh đập chị dù chưa cưới. Chị quyết định chia tay luôn

Thế nhưng anh Đ. liên tục nhắn tin xin lỗi khiến chị "mềm lòng". Khoảng tháng 12/2016, chị H. muốn cho bạn trai cơ hội sửa đổi nên đồng ý về sống chung với anh ta ở phố Đào Tấn, quận Ba Đình.

Đến tối 21/12, drama bùng nổ! Anh Đ. nhìn nhầm em gái chị H., tưởng người yêu đi chơi với người đàn ông khác nên sinh nghi. Về nhà, anh ta nhốt chị H. lại rồi bắt đầu hành động bạo lực

98a64b0e21c89d3cd6b4.png


"Tối hôm đó, anh ấy bắt tôi quỳ đến tận sáng để đánh. Anh ấy dùng đèn pin của bảo vệ dài khoảng 50cm, có gai nhọn, đánh tôi đến gãy cả đèn. Anh ấy còn lấy dây điện loại to để đánh tôi. Cứ như vậy, anh ấy đánh từ đêm 21 đến hết ngày 22/12", chị H. nhớ lại với giọng đầy đau đớn.

Theo chị H., chuyện chưa dừng lại ở đó. Đến 21h ngày 23/12, Đ. đưa chị ra hồ Thủ Lệ bắt nhảy xuống hồ. Sau đó, chị phải để người ướt đi một vòng Hà Nội cho khô mới được về nhà

Về đến nhà, Đ. bắt bạn gái lấy chậu nước nhỏ lên phòng rồi ném tất cả điện thoại của cả hai vào ngâm, rồi đổ quần áo ra châm lửa đốt nhà luôn!

Chị H. chia sẻ, suốt nhiều ngày nay, chị luôn bị bạn trai nhắn tin dọa nạt. Thậm chí, Đ. còn tìm gặp mẹ và em gái của chị để "gây sự". Vì lo cho tính mạng, chị đã trình báo công an phường Ngọc Khánh và đi giám định thương tật để nhờ pháp luật vào cuộc.

Tâm sự thêm với phóng viên, chị H. bày tỏ giờ chỉ muốn có cuộc sống bình yên, đi làm nuôi hai con nhỏ. Bởi số phận chị đã gặp hai người đàn ông, có con rồi đều "đứt gánh giữa đường"

Về vụ việc này, trung tá Nguyễn Tuấn Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của chị H.

Hiện đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc theo pháp luật.

9365c80ff8229382ce6b.jpg


Theo trung tá Nghĩa, đối tượng Đ. đã thừa nhận sử dụng đèn pin để đánh người yêu nên đơn vị đang chờ giám định thương tật, sau đó sẽ chuyển lên cơ quan điều tra.

"Đối tượng này thừa nhận sử dụng đèn pin để đánh người nên dù chấn thương phần mềm, kết quả thương tật dưới 11% nhưng có hung khí nguy hiểm, vì vậy, đơn vị vẫn chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra", trung tá Nghĩa nói.

Plot twist đây rồi! Trung tá Nghĩa cũng tiết lộ thêm, N.T.Đ. thuộc dạng côn đồ, đối tượng từng là bị can của một vụ án giết người 12 năm trước.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top