Liệu Dekisugi có đang dùng một "bảo bối" nào đó mà chưa ai phát hiện?
Nói về Doraemon thì ai cũng biết: Nobita là cậu bé vụng về kinh điển, Shizuka là crush quốc dân siêu dịu dàng, Jaian chuyên bắt nạt hội bạn thân, còn Suneo thì... khoe của giỏi vô địch. Nhưng có một nhân vật mà nhắc đến là phải gật gù "đúng là con nhà người ta" - đó chính là Dekisugi!
Cậu bạn này vừa giàu vừa đẹp trai, lại còn thông minh hết phần thiên hạ Dekisugi học giỏi đều mọi môn, viết chữ đẹp như in, hiểu biết từ lịch sử đến vật lý thiên văn cấp cao, phân tích vấn đề nhanh hơn cả Doraemon luôn á! Thể thao môn nào cũng "xịn xò", cư xử lịch sự, luôn giữ thái độ điềm tĩnh trong mọi tình huống. Đúng kiểu "con nhà người ta" phiên bản khiến cả "con nhà người ta" bình thường cũng phải ghen tị đó các bạn ơi!
Sinh ngày 15/4, thuộc cung Bạch Dương, Dekisugi khác Nobita một trời một vực. Trong khi Nobita luôn hậu đậu thì Dekisugi có trí nhớ siêu phàm và gần như hoàn hảo mọi mặt: học hành, nấu ăn, thể thao, làm việc nhà - all in one luôn!
Fun fact: "Dekisugi" là cách chơi chữ của "dekisugiru" - nghĩa là "quá giỏi" hay "vượt chuẩn". Ngay từ cái tên đã thấy tác giả gắn mác thiên tài cho cậu rồi đó!
Chính sự hoàn hảo đến mức "khó tin" này khiến nhiều fan Doraemon nảy sinh nghi vấn: Liệu Dekisugi có đang dùng "bảo bối" nào đó, nhưng âm thầm và tinh vi hơn Nobita không nhỉ?
Bởi vì nghĩ mà xem, Nobita lúc nào cũng phải nhờ Doraemon giải cứu, còn Dekisugi chưa từng thất bại công khai, chưa bao giờ cần giúp đỡ. Giống như một người... biết trước kết quả vậy đó! Sus quá đi thôi!
Thêm một detail đáng ngờ nữa: Dekisugi đam mê thiên văn học - một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức rất cao và thường xuất hiện trong sci-fi. Một số fan cho rằng sở thích này không đơn thuần mà có thể là "hint" cho thấy cậu đã tiếp cận công nghệ tương lai theo cách nào đó!
Và điều bí ẩn nhất: gia đình của Dekisugi gần như... vô hình! Không ai biết bố mẹ cậu làm gì, có người hướng dẫn không, có chịu áp lực học hành không. Sự thiếu vắng thông tin này càng làm hình ảnh cậu thêm bí ẩn và phi thực tế.
Mặc dù giỏi giang nhưng Dekisugi cũng không thực sự hòa nhập với hội Nobita lắm. Cậu chơi với Shizuka, nhưng hiếm khi xuất hiện trong các buổi dã ngoại, trò đùa hay những "phi vụ" nhóm. Ít được chia sẻ cảm xúc, không có hội bạn thân đúng nghĩa. Dekisugi mang hình tượng một đứa trẻ giỏi toàn diện nhưng lại hơi... cô đơn
Tất nhiên, những nghi vấn kiểu Dekisugi có túi thần kỳ hay bảo bối xịn hơn Doraemon chỉ là thuyết âm mưu thôi nhé! Rất có thể bản thân Dekisugi đã là một "bảo bối sống" rồi đấy
Việc tạo ra nhân vật như Dekisugi có lẽ không chỉ để Fujiko F. Fujio khắc họa hình mẫu lý tưởng, mà còn là lời nhắc nhở về những áp lực vô hình của sự hoàn hảo.
Trong khi Nobita đại diện cho những thiếu sót rất đời thường của con người, Dekisugi lại như một giấc mơ xa vời - nơi mọi thứ đều hoàn mỹ nhưng cũng đầy cô đơn. Có lẽ tác giả muốn nhắn nhủ rằng: dù tài giỏi đến đâu, điều làm nên giá trị của một con người không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở những khoảnh khắc sẻ chia, những sai lầm và cả những mối liên kết giản dị với bạn bè
Sau cùng, Dekisugi không cần bảo bối để tỏa sáng, bởi chính cậu đã là một câu chuyện kỳ diệu - vừa truyền cảm hứng, vừa khiến ta phải suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của sự "hoàn hảo" là gì!
Nguồn: kenh14.vn