Nếu bạn là fan cứng của làng game, chắc hẳn cái tên Hideo Kojima không còn xa lạ gì rồi đúng không nào? Ông là "ông trùm" đứng sau những siêu phẩm như Zone of the Enders và series Metal Gear Solid huyền thoại luôn. Và giờ đây, ông đang ấp ủ một đứa con tinh thần hoàn toàn mới mang tên Death Stranding.
Nghe qua thì có vẻ được tiết lộ nhiều lắm rồi, nhưng thật ra ai cũng đang trong trạng thái "vẫn chưa hiểu gì hết trơn" Cùng mình deep dive xem Death Stranding thực sự là cái quái gì nhé!
Trailer bí ẩn khiến game thủ "confused screaming"
Lần đầu được công bố trên sân khấu E3 của Sony năm 2016, Death Stranding xuất hiện với một trailer đầy bí ẩn, khiến ai xem cũng phải tò mò đến phát điên. Đặc biệt là khi biết Hideo Kojima chính là "cha đẻ" của nó thì lại càng hype hơn nữa!
Tuy nhiên, về gameplay thì... không ai biết gì cả luôn Kojima chỉ nhá hàng rằng đây là một trò chơi hành động mới, và ông muốn làm theo cách "thật sự khác biệt". Thông tin này được Kojima tiết lộ trong buổi phỏng vấn với IGN đó.
Sau khi tung đoạn video mới nhất tại sự kiện Game Award 2017, Kojima mới hé lộ thêm tí xíu về tính năng của game. Theo ông thì Death Stranding sẽ đưa người chơi trải nghiệm trên những thế giới khác nhau. Nghe đã "tripping" chưa?
Đồ họa đỉnh của chóp, cốt truyện "não cá vàng"
Trong trailer, nhân vật chính tên Sam bị bắt sau một vụ nổ, sương mù và khói dày đặc bao phủ mọi thứ xung quanh. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình ở một nơi trông như đại dương, nhưng thực chất là một thế giới hoàn toàn khác so với nơi anh từng ở.
Các fan đang đoán rằng đây là cảnh xuất hiện khi game kết thúc hoặc khi bạn... "đi bán hành" Tức là mỗi lần nhân vật chết, bạn sẽ được biết nguyên nhân tại sao mình lại "toang" trước khi respawn lại. Mechanic này không chỉ cho kinh nghiệm mà còn giúp hiểu sâu hơn về cốt truyện nữa!
Norman Reedus và những bí ẩn về đứa bé
Từ trailer, các fan của The Walking Dead chắc sẽ nhận ra ngay Norman Reedus - anh chàng Daryl Dixon quen thuộc! Đây cũng là người đã từng hợp tác với Kojima trong dự án Silent Hills. Theo tiết lộ, Reedus sẽ tham gia Death Stranding, nhưng đạo diễn Guillermo del Toro thì không.
Nhiều người đoán rằng Sam của Norman Reedus sẽ đóng vai một người chuyên thu dọn hài cốt, và có vẻ thế giới đang bị xâm lược bởi các sinh vật từ chiều không gian khác. Nghe càng thêm rùng rợn phết!
Điểm đặc biệt là hình tượng một đứa trẻ luôn xuất hiện trong các trailer - lúc ở bãi biển, lúc trong bình chứa, và mới đây nhất là trong... thực quản của Sam luôn Theo Kojima, đứa bé này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ game và cốt truyện. Quả là "mind-blowing" đúng kiểu của Kojima rồi!
Verdict: Siêu phẩm đáng hype 2018!
Dù chưa ra mắt, nhưng chắc chắn sản phẩm đầu tay của Kojima Studio sẽ cực kỳ đáng chờ đợi. Death Stranding là đứa con tinh thần đầu tiên của Hideo Kojima sau khi ông rời Konami và tự lập nghiệp. Vì thế không lạ khi game được dự đoán sẽ là một siêu phẩm năm 2018!
Nguồn: gamek.vn