Omg các bạn ơi, chị đẹp Doãn Hải My vừa mới làm dậy sóng MXH với màn "khóc thét" vì deadline kinh điển nhất năm đây! Quên hết hình tượng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 hay cô tiểu thư sang xịn mịn đi, giờ chị chỉ còn là một sinh viên đang... "chết dở" vì tiểu luận thôi
Caption của chị ngắn gọn mà drama: "Deadline tiểu luận: 11/4. Tôi vào sáng 11/4 tại trường:..." - cảm nhận được độ gấp rút chưa hả mọi người?
Xuất hiện với outfit giản dị không thể giản dị hơn - áo sơ mi trắng basic + mặt mộc 100%, chị Hải My đang represent chuẩn xác vibe của hội sinh viên đua deadline cuối kỳ!
Điểm nhấn nhất phải kể đến nụ cười mà chính chủ cũng phải thú nhận là "Nụ cười gượng gạo..." Đó là kiểu nụ cười của người biết không thể chạy trốn, đang cố giữ bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ... trong tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn chiếc iPad đầy "tang thương" đã nói lên tất cả rồi các bạn ạ!
Plot twist là chị Hải My giờ vừa làm mẹ bỉm hot nhất làng bóng đá, vừa chăm con trai, vừa điều hành cửa hàng mỹ phẩm, vừa nhận đủ thứ job quảng cáo... MÀ VẪN miệt mài với con đường học vấn! Hiện tại chị đang học Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội luôn nha, respect cháy đèn!
Ngàn netizen, đặc biệt là hội sinh viên, đã vào spam like và comment đầy cảm thông dưới post này:
"Đúng là biểu cảm của tôi mỗi khi deadline đang 'gõ đầu'! Thương Hải My quá!"
"Chụp ảnh đẹp đến mấy thì nụ cười gướng deadline vẫn là nụ cười chân thực nhất"
"Đến vợ Văn Hậu còn phải chạy deadline 'hộc bơ', thì tụi mình còn chần chừ gì nữa, đi làm bài ngay thôi!"
Khoảnh khắc này lại một lần nữa chứng minh Doãn Hải My là "người thật việc thật" - giản dị, đời thường và cực kỳ relatable! Dù là tiểu thư Hà thành hay phu nhân cầu thủ thì vẫn là một sinh viên chăm chỉ, cố gắng hoàn thành trách nhiệm học tập đúng không nào?
Nguồn: kenh14.vn
Caption của chị ngắn gọn mà drama: "Deadline tiểu luận: 11/4. Tôi vào sáng 11/4 tại trường:..." - cảm nhận được độ gấp rút chưa hả mọi người?
Điểm nhấn nhất phải kể đến nụ cười mà chính chủ cũng phải thú nhận là "Nụ cười gượng gạo..." Đó là kiểu nụ cười của người biết không thể chạy trốn, đang cố giữ bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ... trong tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn chiếc iPad đầy "tang thương" đã nói lên tất cả rồi các bạn ạ!
Plot twist là chị Hải My giờ vừa làm mẹ bỉm hot nhất làng bóng đá, vừa chăm con trai, vừa điều hành cửa hàng mỹ phẩm, vừa nhận đủ thứ job quảng cáo... MÀ VẪN miệt mài với con đường học vấn! Hiện tại chị đang học Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội luôn nha, respect cháy đèn!
Ngàn netizen, đặc biệt là hội sinh viên, đã vào spam like và comment đầy cảm thông dưới post này:
"Đúng là biểu cảm của tôi mỗi khi deadline đang 'gõ đầu'! Thương Hải My quá!"
"Chụp ảnh đẹp đến mấy thì nụ cười gướng deadline vẫn là nụ cười chân thực nhất"
"Đến vợ Văn Hậu còn phải chạy deadline 'hộc bơ', thì tụi mình còn chần chừ gì nữa, đi làm bài ngay thôi!"
Khoảnh khắc này lại một lần nữa chứng minh Doãn Hải My là "người thật việc thật" - giản dị, đời thường và cực kỳ relatable! Dù là tiểu thư Hà thành hay phu nhân cầu thủ thì vẫn là một sinh viên chăm chỉ, cố gắng hoàn thành trách nhiệm học tập đúng không nào?
Nguồn: kenh14.vn