Chuyện gì đây? UBND thành phố Hà Nội vừa tung ra một đề xuất khá "gây sốc" trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm - biến khu "Đại học Tổng hợp Hà Nội" tại 19 Lê Thánh Tông thành không gian bảo tàng. Và như dự đoán, ý tưởng này đang làm "dậy sóng" cộng đồng mạng với muôn vàn ý kiến trái chiều!
Theo tờ trình, khu đất này sẽ được định hướng thành Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, sau khi di dời Trường Đại học Dược Hà Nội và Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đi nơi khác.
Nghe có vẻ "xịn sò" đấy, nhưng plot twist là rất nhiều trí thức, giảng viên và sinh viên đã lên tiếng phản đối gay gắt. Họ cho rằng việc biến nơi này thành bảo tàng sẽ "lãng phí" nguồn lực tri thức và làm mất đi sức sống vốn có của một không gian học thuật đang hoạt động sôi nổi.
Nhà trường nói gì về "drama" này?
Trường Đại học Dược Hà Nội đã lên tiếng khá rõ ràng: cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định! Lý do à? Khu vực này không phải chỗ bình thường đâu nhé - đây là quần thể kiến trúc "xịn xò" từ đầu thế kỷ XX, gắn liền với sự ra đời của Đại học Y Dược Đông Dương và Viện Đại học Đông Dương - trung tâm giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam và cả Đông Nam Á luôn!
Về mặt học thuật, nơi này hiện là trung tâm đào tạo và nghiên cứu dược học hàng đầu cả nước. Sự hiện diện của các trường đại học ở đây đã tạo nên một "khu vực tri thức" cực kỳ quý giá ngay giữa lòng Thủ đô, nơi giáo dục, nghiên cứu và đời sống đô thị giao thoa với nhau.
Theo các chuyên gia bảo tồn hiện đại, đây chính là biểu hiện của "Genius Loci" - tinh thần nơi chốn, một giá trị không thể tách rời khỏi hoạt động sống. Nói đơn giản là: nếu chỉ giữ lại cái "vỏ" kiến trúc mà không duy trì chức năng thì... mất hết cái "soul" rồi!
"Đừng biến chúng tôi thành bất động sản tĩnh!"
Đại diện nhà trường đã có một phát biểu khá "chất": "Các trường đại học là một hệ sinh thái vận hành liên tục, không phải là bất động sản tĩnh."
Họ chỉ ra rằng việc chuyển đổi này có thể dẫn đến hàng loạt hệ lụy như:
• Giữ lại hình thức vật chất nhưng làm gián đoạn dòng chảy học thuật
• Thay một không gian tri thức "sống động" bằng không gian trưng bày "đơ"
• Làm mất đi sự tương tác giữa con người và không gian
Nghe buồn thật đấy! Hiện tại, hàng nghìn sinh viên, giảng viên, nhà khoa học đang "làm việc chăm chỉ" tại đây, góp phần nghiên cứu phát triển thuốc và đóng góp cho hệ thống y tế quốc gia.
Học hỏi từ các trường "đỉnh" trên thế giới
Thực tế cho thấy các đại học top đầu thế giới như Sorbonne, Paris-Cité (Pháp), Oxford và Cambridge (Anh), hay Harvard (Mỹ) đều giữ lại cơ sở lịch sử ngay trung tâm đô thị, đồng thời mở rộng thêm campus mới bên ngoài. Điểm chung là họ KHÔNG "bảo tàng hóa" cơ sở cũ mà vẫn duy trì chức năng học thuật như cốt lõi!
Đề xuất của nhà trường: Win-win solution?
Thay vì chuyển hẳn thành bảo tàng, Trường Đại học Dược Hà Nội đề xuất:
• Giữ nguyên cơ sở để đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học
• Mở rộng cơ sở mới để phát triển phòng thí nghiệm hiện đại
• Mở một phần không gian cho tham quan, triển lãm về lịch sử giáo dục và kiến trúc do chính nhà trường vận hành
Nghe có vẻ hợp lý hơn phải không nè? Vừa bảo tồn di sản, vừa giữ được "linh hồn" học thuật!
Nhà trường cũng nhấn mạnh: "Việc chuyển đổi thành bảo tàng, nếu không được cân nhắc thận trọng, có thể làm suy giảm giá trị thực của di sản, đánh mất một hệ sinh thái học thuật quý giá và làm nghèo đi đời sống văn hóa đô thị."
Fun fact nhẹ nhàng
Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Y tế, tiền thân là Khoa Dược của Trường Y Dược khoa Đông Dương, được thành lập độc lập từ năm 1961. Công trình hiện vẫn giữ kiến trúc đặc trưng đầu thế kỷ XX, được xem là một trong những di sản có giá trị lịch sử tại Hà Nội.
Vậy nên, câu chuyện này vẫn đang "chưa có hồi kết" và chắc chắn sẽ còn nhiều cuộc tranh luận nóng hổi trong thời gian tới! Các bạn nghĩ sao về đề xuất này? Comment cho mình biết ý kiến của bạn nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn