Để xe máy ngay trong sân nhà mà vẫn bị "cánh" mất, may mà anh bạn báo công an liền thì kẻ trộm cũng chạy không thoát đâu nhé!
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Hồng Hà đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chính (SN 1997; hộ khẩu thường trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ; có 1 tiền án, 2 tiền sự) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Chuyện là vào lúc 13h ngày 19/10/2026, anh N.V.T. (SN 1985; trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) đã trình báo với công an về việc mất trộm chiếc xe máy Honda Lead màu đen, biển số 29H1-607.27 đang để ngay tại sân nhà. Tưởng chừng an toàn mà hóa ra không đâu các bạn ơi!
Ngay sau khi nhận được tin báo, các anh công an phường Hồng Hà đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc, truy tìm đối tượng và tài sản bị mất luôn.
Và plot twist nè: khoảng 20h cùng ngày, Công an phường Hồng Hà tiếp nhận bàn giao Nguyễn Văn Chính cùng tang vật sau khi đối tượng ra đầu thú tại Công an xã Phúc Lộc. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã có kết quả rồi!
Khi bị đấu tranh tại trụ sở Công an phường Hồng Hà, Chính đã khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy tại khu vực ngõ 76 An Dương.
Theo thông tin ban đầu, Chính hiện đang sống lang thang, không có nơi ở cố định và có 1 tiền án, 2 tiền sự rồi.
Hiện tại, Công an phường Hồng Hà đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chính để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Nguồn: saostar.vn