Đề Văn thi vào 10 Hà Nội 2026: "Xã hội cần nhiều gắn kết nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối..."

Sáng 30/5 vừa rồi, hơn 124.000 sĩ tử Hà Nội đã chính thức "lên chiến trường" với môn Văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 nè!

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi năm nay có tổng cộng 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi trên toàn thành phố. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên, còn hơn 16.000 lượt thí sinh thì nhắm đến các khối chuyên. Với tổng chỉ tiêu chỉ khoảng 82.660, tính ra tỷ lệ "đỗ" công lập chỉ khoảng 56% thôi - thấp nhất cả nước luôn á Quả là một cuộc cạnh tranh khốc liệt!

Đúng 8h sáng, thời gian làm bài môn Ngữ Văn - môn thi "mở màn" đã chính thức bắt đầu. Các em có 120 phút để "phô diễn tài năng" với hình thức tự luận. Theo phản hồi từ một số thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), đề thi Văn năm nay được đánh giá là vừa sức, bám khá sát với các vấn đề hot hit của xã hội hiện nay.

6e3344e83bbe79108b8f.jpg


451047704cae85822fd5.jpg


Đề thi môn Ngữ Văn năm nay thực sự ghi điểm mạnh mẽ nhờ một "mạch ngầm" tư duy cực kỳ logic và siêu hợp thời sự! Giữa bối cảnh thế hệ trẻ đang đối mặt với hội chứng "cô đơn công nghệ" (ai cũng dán mắt vào điện thoại cả rồi đúng không nào), đề thi đã khéo léo mượn chất liệu thơ trong trẻo, giàu kết nối thiên nhiên của Thanh Thảo ở phần Đọc hiểu để làm bàn đạp. Từ đó "chất vấn" thẳng vào thực trạng mất kết nối với thế giới thực của một bộ phận học sinh hiện đại ở câu Nghị luận xã hội.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top