Để và ko nói gì thêm | Viết bởi tinger

2923c1dfa2134b440a83.jpg


Đôi khi cuộc sống cứ trôi qua êm đềm mà chẳng cần phải ồn ào gì cả. Có những khoảnh khắc, chỉ cần im lặng và cảm nhận, thế là đủ rồi

Không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải giải thích, biện minh hay nói ra hết mọi thứ. Đôi khi, việc giữ im lặng lại là cách thể hiện sự chín chắn nhất. Biết khi nào nên nói, khi nào nên câm - đó mới là nghệ thuật sống thực sự đấy!

Trong thời đại mà ai cũng muốn "flex", muốn chia sẻ mọi thứ lên mạng, việc biết giữ cho mình những cảm xúc, suy nghĩ riêng tư lại càng trở nên quý giá hơn. Không phải cứ phải bật mí hết mọi chuyện thì mới là sống thật

Có những điều chỉ cần để trong tim, để thời gian tự trả lời. Có những mối quan hệ không cần phải gắn mác, đặt tên gọi rõ ràng mà vẫn đẹp theo cách của nó. Có những cảm xúc không cần được đóng khung bằng ngôn từ mà vẫn chạm đến trái tim nhau.

"Để và ko nói gì thêm" - đó không phải là thờ ơ hay lạnh lùng. Đó là sự hiểu biết, là biết đâu là ranh giới, là tôn trọng cả bản thân lẫn người khác

Cuộc sống đôi khi vốn dĩ đã rất nhiều drama rồi, nên học cách buông bớt những gì không cần thiết cũng là một dạng của "self-care" đấy. Không phải cuộc chiến nào cũng đáng để bạn ra tay, không phải lời nói nào cũng xứng đáng được hồi đáp.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top