Có những lúc, im lặng lại là cách nói hay nhất đấy các bạn ơi!
Đôi khi mình cứ nghĩ là phải giải thích, phải thanh minh, phải nói cho ra nhẽ. Nhưng thực ra, có nhiều thứ để đó và ko nói gì thêm mới là cách xử lý khôn ngoan nhất.
Không phải vì sợ hãi, không phải vì yếu đuối, mà đơn giản là vì... người hiểu thì không cần giải thích, người không hiểu thì giải thích cũng vô ích thôi
Có những mối quan hệ, khi đã đến hồi kết, thì việc níu kéo thêm chỉ làm cả hai mệt mỏi. Có những lời đau lòng, khi đã nghe rồi, thì tranh cãi thêm chỉ tổ tự làm mình đau thêm. Có những hiểu lầm, dù mình có cố gắng làm rõ đến đâu, đối phương vẫn chọn cách tin những gì họ muốn tin.
Thế nên, đôi khi "để đó" chính là sự trưởng thành. Là biết chọn cuộc chiến nào đáng để chiến đấu, là biết giữ năng lượng cho bản thân thay vì tốn vào những thứ không đáng.
Để đó, và sống tiếp. Để đó, và tập trung vào những thứ làm mình hạnh phúc hơn. Để đó, vì thời gian sẽ trả lời thay mình
Nguồn: tinhte.vn