Bao giờ cũng vậy, có những lúc chúng mình cảm thấy nói ra thì mệt, không nói thì... cũng mệt luôn Kiểu như đang đứng trước ngã tư cuộc đời, tay cầm điện thoại nhưng lại không biết gõ chữ gì vào đoạn chat đó nữa.
Có khi im lặng không phải là vì không có gì để nói đâu nhé! Mà đơn giản là vì nói ra rồi cũng chẳng ai hiểu, hoặc tệ hơn là lại bị misunderstand nữa thì ối dồi ôi
Đôi lúc người ta cứ tưởng mình im lặng là đang giận dỗi, đang tủi thân hay sao ấy. Nhưng thực ra đâu phải vậy, chỉ là đang suy nghĩ thôi mà. Hoặc đơn giản là đang... hết pin social battery rồi, cần recharge năng lượng một chút
Thời buổi này mà, có bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại nuốt vào trong. Vì sợ drama, sợ toxic, sợ bị judge lung tung. Thế là chọn cách "để đó và ko nói gì" cho an toàn
Nhưng mà cũng đừng im lặng quá nhiều nha các bạn ơi! Đôi khi những lời nói chân thành, kịp thời lại là thứ người ta cần nhất đấy. Biết đâu một câu "ổn không?" thôi cũng đủ làm ai đó vui cả ngày rồi
Nguồn: tinhte.vn